• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhật ký ngày 25 tháng 12

    2009-12-26 13:56:17     cri

    Cảnh vật Bắc Kinh hôm nay trông thật buồn. Ánh mặt trời le lói phía xa, như muốn thoát ra khỏi những đám mây xám xịt kia để tạm biệt chúng tôi, nhưng rồi lực bất tòng tâm, những đám mây xám xịt kia đã tranh ra phía trước để dõi theo bước chân chúng tôi. Bao lấy toàn thành phố là một màu trắng buồn u ám, buồn vì sẽ không được nhìn thấy 2 chị em chúng tôi nữa rồi.

    10 giờ 30 phút, chúng tôi đặt chân tới sân bay Bắc Kinh. Anh Cường thành viên Ban tiếng Việt của Đài giúp chúng tôi làm một số thủ tục cần thiết, chú Tuyết phó chủ nhiệm Ban tiếng Việt cũng gọi điện tới tạm biệt 2 chị em, còn dặn dò nhớ thường xuyên viết thư về đài cho các cô các chú đỡ nhớ. Quả thực tinh cảm của các cô chú dành cho, tôi không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết được, chỉ biết rằng từ trong thâm tâm tôi là một sự cảm kích vô hạn. Cảm ơn Ban tiếng Việt của Đài, cảm ơn đất nước Trung Quốc đã dành cho những người con Việt nam như chúng tôi tình cảm sâu đậm đến vậy.

    4 giờ 10 phút tôi về tới Côn Minh. Được gặp lại bạn bè, được nhìn những cảnh vật quen thuộc đã gắn bó với mình hơn 2 năm vừa qua, đáng lẽ tôi nên vui mừng lắm chứ, nhưng không hiểu sao một nỗi buồn man mác vẫn đè lấy trong tôi. Tôi đã thực sự rời xa Bắc Kinh rồi đó. Chỉ với 5 ngày ngắn ngủi, nhưng chuyến đi đã mang lại cho tôi một trời kiến thức. Tôi được hiểu thêm về lịch sử Trung Quốc, được tận mắt ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh nơi đây, nhưng thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này chính là sự giao lưu học hỏi.

    Giờ đây, khi tôi đang viết những dòng nhật kí này thì bạn bè vẫn đang vây quanh tôi để được nghe chuyện về Bắc kinh."Các bạn ạ, Bắc Kinh đẹp lắm. Cảnh vật Bắc Kinh mang một vẻ đẹp rất mộng mơ, rất cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại, nhưng đẹp nhất ở đó chính là tình cảm của những con người Bắc Kinh." Vâng, đúng vậy, nếu đã tới Trung Quốc xin bạn hãy dừng chân lại Bắc Kinh để cảm nhận được linh hồn Trung Hoa nhé.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>