Cảm xúc hôm nay của mình thật lạ! Mình không biết nên buồn hay nên vui đây, khi mà sáng nay mở mắt ra, sẽ không phải là những công việc chuẩn bị để đi chơi như 4 ngày trước, thay vào đó, mình sẽ phải dọn dẹp hành lý để lên đường trở về Nam Ninh. Thời gian trôi đi nhanh quá!!! 5 ngày phải chăng quá ngắn ngủi để mình có thể tìm hiểu hết những tinh hoa văn hóa của cố đô Bắc Kinh ngàn năm văn hiến này. Nhưng, mình dám khẳng định rằng 5 ngày ít ỏi đó đã là đủ để xây dựng trong trái tim mình một tình cảm vô cùng đặc biệt với nơi đây. Mình yêu cái lạnh khô mát như kem, mình yêu cái không khí, cảnh vật bình yên, êm ả của mùa đông phương bắc … Mình thật sự không hề muốn rời xa nơi này!!!!!!!!!
Thế nhưng, dù gì đi nữa mình vẫn sẽ quay về, vì mình biết, Nam Ninh mới thật sự là ngôi nhà của mình. Ở nơi đó có những con người yêu thương đang mong chờ sự trở lại của mình, từng phút từng giây! Vâng, Nam Ninh ơi, mình sẽ nhanh chóng trở về với bạn!!!
Chuyến hành trình 5 ngày đã kết thúc thật rồi, nhưng, những kỉ niệm tốt đẹp của nó sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim mình! Bắc Kinh ơi, xin chào và hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất !