• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỷ niệm ngày sinh của Bác và cuốn "Nhật ký trong tù"

    2013-05-24 17:58:35     cri

    Đ/c Trương Đỉnh Thừa (Người đứng thứ 2 từ trái sang phải)

    Tôi cũng rất hân hạnh có dịp nghe Bác Hồ nói tiếng Trung Quốc. Tháng 11 năm 1964, đoàn đại biểu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhân dân Trung Quốc Trương Đỉnh Thừa dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Tôi từ Bộ Ngoại giao được mời đi làm phiên dịch cho đoàn. Vào một buổi sáng, Bác Hồ tiếp các thành viên đoàn đại biểu tại Phủ Chủ tịch. Lúc bấy giờ tôi vừa tham gia công tác không bao lâu, lại là lần đầu tiên được gặp Bác, cho nên rất lo sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ phiên dịch. Thế nhưng trong quá trình đối thoại, Bác Hồ và đồng chí Trương Đỉnh Thừa toàn nói bằng tiếng Trung Quốc, chỉ có một chút ngữ điệu tiếng Quảng Đông mà thôi. Tôi còn nhớ, khi đồng chí Trương Đỉnh Thừa đề cập những vấn đề tồn tại trong ngành kiểm sát Trung Quốc, Bác Hồ nói bằng tiếng Trung Quốc rằng, những vấn đề Trung Quốc tồn tại, thì Việt Nam cũng có, thậm chí những vấn đề Trung Quốc không có, thì Việt Nam lại có. Bác Hồ còn kể lại một số ấn tượng trong thời kỳ Người tham gia cách mạng tại Thượng Hải vào những năm 30 thế kỷ 20. Người nói, lúc bấy giờ một số người Trung Quốc chịu ảnh hưởng tư tưởng của chủ nghĩa thực dân Anh và Pháp, nên sính ngoại, thậm chí đổi tên mình thành tên nước ngoài. Có một người vốn là họ Bạch, nhưng lại đổi thành White. Nghe vậy mọi người có mặt đều cười vang.

    Trình độ tiếng Pháp của Bác Hồ không kém gì tiếng Trung Quốc. trong thời kỳ hoạt động tại Pháp vào những năm 20 thế kỷ trước, Người từng viết bài cho "Báo Nhân đạo" và nhiều tờ báo khác. Lúc bấy giờ Người còn phiên dịch ba câu "民为贵,社稷次之,君为轻" "dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" sang tiếng Pháp. Có nghĩa là "Lợi ích của nhân dân cao hơn tất cả, lợi ích của đất nước xếp sau đó, lợi ích của quân chủ thì nên coi nhẹ".

    1 2 3 4 5
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>