• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn --"Chung vui với bạn đón xuân sang"

    2012-01-24 14:35:01     cri

    Thành: Không có mặt tại phố xá Việt Nam, cho nên La Thành cũng muốn tìm hiểu, mời các bạn nghe đoạn đối thoại này nhé:

    Ánh: Tết đến, rồi Tết cũng đi, nhanh lắm. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, dù là bao nhiêu tuổi, ở nơi đâu, Tết vẫn là một nét cổ truyền rất đặc trưng, là khoảng thời gian mà ta cảm thấy mình gắn bó hơn với gia đình, thấy mình biết quý hơn từng khoảnh khắc của thời gian.

    Thành: La Thành phát hiện, thực ra cảnh bận rộn mua sắm thường tấp nập vào những ngày giáp tết, chứ bắt đầu từ Mồng 1 Tết thì các phố xá xóm làng vắng hẳn đi, đặc biệt là các tỉnh thành miền Nam Trung Quốc.

    Ánh: Trong các tục lệ về ngày Tết truyền thống, nhân dân hai nước Trung Việt đều có tục xông đất hay xông nhà đầu năm. Theo tục lệ này, có nhiều người quan niệm rằng, người đến chúc tết đầu tiên cho gia đình là rất quan trọng, họ rất kiêng có người vía xấu đến xông nhà, vì lo sẽ gặp điều xui xẻo quanh năm. Cho nên nhiều gia đình thường mong người xông nhà chúc Tết đầu tiên tốt nhất là họ hàng thân bằng cố hữu tốt vía, để người này đem sự dễ dãi may mắn lại chi gia đình. Do vậy nên vô tình, mọi người ra cửa hễ cứ gặp nhau bên ngoài là chắp tay chúc tết cho nhau chứ đến tận nhà để chúc tết vào ngày mồng 1 Tết.

    Thành: Lại thêm sau bữa cơm tất niên vào đêm giao thừa, các gia đình Trung Quốc đều có tập quán theo dõi Chương trình mừng xuân của Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc, tại Bắc Kinh thì tiếng pháo đì đùng đến gần sáng, mọi người khó mà ngủ yên cho được. Cho nên sáng hôm sau tức mồng một tết thường ngủ đến trưa mới dậy được.

    Ánh: La Thành ơi, thôi tỉnh đi nhé, các cháu bé đã vận áo mới tung tăng ra phố rồi, mọi người hãy ra khỏi nhà hễ gặp ai là chắp tay chúc tết nhau nhé, mời các bạn nghe bài hát nhạc Hoa lời Việt rất quen thuộc mang tên "Chúc mừng", do bé Thục Phấn thể hiện bằng tiếng Phổ thông, tiếng Quảng châu Trung Quốc và tiếng Việt Nam nhé.

    Ánh: Năm hết Tết đến, biết bao lời chúc phúc tốt đẹp. Vào những ngày giáp Tết, Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi đã gửi hơn 4000 bức thư chúc tết và Báo Cầu Vồng Hữu nghị cho các bạn thính giả và cư dân Mạng Việt Nam, trong khi đó cứ đến những ngày này, chúng tôi lại nhận được thư chúc tết của các bạn. Trong khi chào đón một năm mới, chúng ta thường bất giác kiểm kê lại những việc hoặc những sự kiện trong năm qua. Sau đây chúng tôi xin mượn bài thơ của bạn Nguyễn Cao Sơn, thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi ở thôn 10 làng Đông xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa trình bày qua đường dây nóng vào ngày giáp tết, bạn Cao Sơn đã tổng kết những sự kiện của Trung Quốc và của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong năm qua, đồng thơi cũng để giúp vui với các bạn nhân dịp Tết Truyền thống của hai dân tộc Trung-Việt:

    Bài thơ của Nguyễn Cao Sơn

    Thành: Xin cảm ơn bạn Nguyễn Cao Sơn, xin gửi lời chúc tết đầu năm đến bạn và gia đình bạn: Vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến!

    Ánh: Trong những ngày giáp tết chúng tôi nhận được nhiều thư chúc tết mừng xuân của các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam. cùng với giai điệu bản nhạc và bài hát "Chúc bạn bình an", chúng tôi xin chia sẻ với các bạn thư thiếp mừng xuân của một số bạn:

    Thành: Bạn "wenshi shen" wenshitsd007@gmail.com viết: Cô Ngọc Ánh ơi,cho cháu gửi bài hát "Chúc bạn bình an" đến cô Nguyễn Thị Hoa ở trường THPT Lục Ngạn số 1, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang và đến các bạn nghe đài PT QT TQ trong chương trình đặc biệt Tết sắp tới cô nhé, Cháu chúc các cô chú trong Ban Việt Ngữ và các bạn nghe đài một năm mới bình an,hạnh phúc, nhiều niềm vui,may mắn,mọi điều tốt lành! cháu cảm ơn cô rất nhiều!!!

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>