• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn --"Chung vui với bạn đón xuân sang"

    2012-01-24 14:35:01     cri

    Nghe Online-I           Nghe Online-II          Nghe Online-III

    Ánh: Hộp Thư Ngọc Ánh vui với bạn

    Thành: Năm hết tết đến mừng xuân sang

    Ánh: Vui đón Giao thừa thức thâu đêm

    Thành: Mồng một gặp nhau chắp tay chào

    Ánh: Hôm nay vừa đúng mồng một Tết Nhâm thìn, là ngày đầu tiên năm 2012 âm lịch, Bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức Hộp Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gần gũi với đông đảo các bạn nhất, xin chúc các bạn xuân mới:

    Thành: Vạn sự như ý - Già trẻ lớn bé - Đầy ắp tiếng cười - Trên mặt ngời ngời - Tràn đầy hạnh phúc

    Ánh: Cùng với giai điệu quen thuộc của ca khúc Nhạc Hoa lời Việt "Chúc Tết", do Lam Trường giọng ca nổi tiếng Việt Nam trình bày bằng hai thứ tiếng Trung-Việt thay cho những câu chúc tết đầu xuân.

    Thành: Hoan nghênh các bạn đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc mang tựa đề:

    "Chung vui với bạn đón xuân sang"

    Ánh: Chúng tôi xin được chung vui ngày Tết với các bạn cùng thưởng thức một số bài hát nhạc Hoa lời Việt mang nội dung chúc tết mừng xuân rất đỗi quen thuộc với nhân dân hai nước Trung Việt.

    Ánh: La Thành ơi, Mồng một Tết Nhâm Thìn này đến với nhân dân hai nước Trung -Việt chúng ta vào ngày 23 tháng 1 dương lịch, sớm hơn năm ngoái đấy.

    Thành: Đúng vậy, "Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn " cũng gặp các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam sớm hơn năm ngoái. La Thành nhớ là, năm ngoái lần đầu tiên cùng chị dẫn Hộp thư đặc biệt mừng xuân vào mồng năm Tết, theo tập tục Trung Quốc đó là ngày Khai Niên. Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này hân hạnh gặp các bạn vào mồng Một tết, chúng ta chung vui đón xuân sang với bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam sớm hơn.

    Ánh: Vâng đúng là như vậy. Cho dù chúng ta bận rộn thế nào đi nữa, cho dù chúng ta có muốn hay không, thì cuốn lịch treo tường vẫn cứ mỏng dần đi theo ngày tháng trôi đi. Cho dù chúng ta để ý hay không, thì Tết Nguyên đán truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt vẫn cứ đến gõ cửa muôn vàn các gia đình.

    Thành: Chị Ngọc Ánh, tuần trước chị giới thiệu ca dao Tết ở Trung Quốc thật là dí dỏm, có bạn thính giả viết thư điện tử yêu cầu chị giới thiệu lại đấy.

    Ánh: Theo tập tục truyền thống Trung Quốc thì Tết âm lịch thường bắt đầu từ hăm ba tháng Chạp, đó là ngày tiễn ông Táo về trời, cho nên mới có ca dao sau đây:

    Hăm ba Tết làm mứt ngọt, hăm bốn Tết quét nhà cửa, hăm lăm Tết xay đậu phụ, hăm sáu Tết nấu thịt kho, hăm bảy Tết mổ gà trống, hăm tám Tết nhào bột mỳ, hăm chín Tết hấp bánh mỳ, ba mươi tết thức thâu đêm, mồng một tết đi chúc nhau...

    Thành: Ngày nay, trong bối cảnh xã hội hiện đại, đời sống ngày một khá giả, lại thêm thời gian nghỉ Tết ở Trung Quốc là bảy ngày, bao hàm ngày nghỉ cuối tuần, mọi người thường tranh thủ đi du lịch, chứ không chỉ ở nhà với nhau, cho nên khái niệm cũng như hình thức nội dung ăn tết truyền thống của nhiều người Trung Quốc hình như đã khác trước nhiều chị nhỉ?

    Ánh: Vâng. Tuy vậy, quang cảnh mua sắm Tết tại các nơi Trung Quốc cũng rất bận rộn và đông vui. Nhưng qua chuyện trò với bạn Nguyễn Hoàng Thành, thành viên Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Thành phố Hồ Minh mô tả quang cảnh sắm tết, thì Ngọc Ánh đã cảm nhận được quang cảnh sắm tết đông vui tấp nập tại Việt Nam.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>