Album "Tín ngưỡng bay trên không" là album xuất bản vào năm 2009, lời ca và nhạc của 14 bài hát trong album đều do Uông Phong tự sáng tác, Uông Phong không hề thay đổi phong cách rock và tinh thần nhân văn, mỗi một bài hát đều đáng để mọi người thưởng thức. Bài hát "Trong mùa xuân" là bài hát Duy Hoa thích nhất. Lời ca viết rằng: "Vẫn nhớ mùa xuân nhiều năm trước, lúc đó tôi chưa cắt đi mái tóc dài, chưa có thẻ tín dụng, chưa có người yêu, chưa có căn hộ có nước nóng 24/24 giờ, nhưng lúc đó tôi sống rất vui. Tuy chỉ có một cây đàn ghi-ta mục nát, dù trên đường phố, dưới chân cầu, hay trên đồng ruộng, tôi cứ hát bài ca dao mà chẳng ai hỏi han. Nếu một ngày nào đó tôi không còn nơi nương tựa, xin cho tôi quay trở về quãng thời gian đó; nếu một ngày nào đó tôi lặng lẽ ra đi, hãy chôn tôi vào mùa xuân ngày đó."
Cuối cùng, Duy Hoa xin giới thiệu album "Đường đi vĩnh viễn" của ca sĩ Tăng Dật Khả 19 tuổi. Kể đến bài hát thịnh hành nhất năm 2009 ở Trung Quốc, thì phải nói đến bài hát "Cung sư tử" do cô gái trẻ này sáng tác. Tăng Dật Khả là ca sĩ hát bài hát tự sáng tác, là ngôi sao mới rất được quan tâm trong các cô gái tham gia chương trình cuộc thi "Giọng hát hay nữ sinh" của Đài truyền hình Hồ Nam năm 2009. Tăng Dật Khả yêu thích sáng tác, khi tham gia chương tình "Giọng hát hay nữ sinh", Tăng Dật Khả đều hát bài hát do mình sáng tác. Phong cách mới mẻ và lời ca truyền cảm đã nhận được sự chú ý và yêu thích của khán thính giả, nhưng Tăng Dật Khả cũng gây nên nhiều tranh luận vì hát lạc giọng, từng một dạo trở thành điểm nóng của giới vui chơi giải trí Trung Quốc năm 2009. Nhưng, dù thế nào đi nữa, năng khiếu sáng tác đầy tài năng của Tăng Dật Khả không nên để mai một. Sau đây, chúng ta hãy cùng nghe bài hát "Cung sư tử".
Quý vị và các bạn thân mến, Duy Hoa cảm ơn quý vị và các bạn đã thu nghe chương trình đặc biệt mừng xuân Canh Dần "Điểm lại đời sống văn hóa Trung Quốc năm 2009". Ở Bắc Kinh xa xôi, Duy Hoa xin chúc các bạn năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý! Chào tạm biệt các bạn!
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>