• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chị Ni-ma-la-mu luôn gắn bó với bà con dân tộc Tạng

    2010-04-27 16:29:17     CRIonline

    Cả gia đình chị Ni-ma-la-mu là người dân tộc Tạng.

    Hàng ngày chị đeo túi thư nặng khoảng 15 kg, đi lại trên 3 con đường đưa thư dài hơn 350 km, để phục vụ cho hơn 5800 bà con dân tộc Tạng trong mấy chục bản làng ở rải rác trên 960 km vuông. Phóng viên đã chụp được bức ảnh chị trượt dây cáp qua sông đưa thư cho bà con, vì vậy, chị đã nổi tiếng toàn quốc.

    Thực ra khi lần đầu tiên trượt dây cáp qua sông, chị Ni-ma-la-mu rất sợ, sau khi xem đồng chí trạm trưởng làm thử và được sự khích lệ của đồng chí, chị Ni-ma-la-mu đã dũng cảm trượt qua sông.

    Xã Vân Lĩnh nằm ở phía tây bắc tỉnh Vân Nam, bao nhiêu năm qua không có đường quốc lộ và không có điện thoại, thông tin và vận chuyển hàng hóa, phần lớn phải dựa vào đoàn xe thồ trèo đèo lội suối qua những con đường mòn và những nhân viên bưu điện kiên trì phục vụ trong bao năm qua.

    Chị Ni-ma-la-mu cười nói với phóng viên: "Thời đại phát triển, thì bà con tiếp xúc với thế giới bên ngoài ngày một nhiều."

    Chẳng hạn như anh Sư-li ở thôn Tây Đơn thông qua bưu điện EMS mua một chiếc điện thoại di động. Có điện thoại di động, anh có thể liên hệ với bên ngoài nhanh và tiện hơn, đồng thời có thể nắm được tin tức về nhu cầu hàng hóa, lại thông qua đường vận chuyển của bưu điện gửi các loại đặc sản của địa phương bán ra ngoài, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mấy năm gần đây, được sự nâng đỡ của nhà nước, chỉ riêng xã Vân Lĩnh đã tăng thêm hơn 40 loại báo và tạp chí. Công việc của chị Ni-ma-la-mu càng bận rộn. Tuy túi báo nặng hơn trước, nhưng tiếng nói của Đảng đã truyền đến khắp mọi gia đình trong xã Vân Lĩnh. Chị Ni-ma-la-mu vui vẻ nói với phóng viên: "Bà con đều nói, tuy là trong chương trình phát thanh và truyền hình đã phát, nếu như không có báo, tạp chí và văn kiện của Đảng mà chị Ni-ma-la-mu đưa đến, thì bà con vẫn cảm thấy chưa đủ."

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>