Nghe Online

Từ khi tham gia công tác vào năm 1999 đến nay, chị Ni-ma-la-mu luôn gắn bó với bà con, vượt núi tuyết, lội suối băng ngàn hơn 200 nghìn km đi lấy thư và đưa thư cho bà con, không bao giờ để bà con phải chờ đợi lâu và cũng không đánh mất một bức thư nào, được bà con gọi là "Đóa hoa Cơ-dan trong lòng bà con dân tộc Tạng."
Tuyến đường đưa thư của chị Ni-ma-la-mu là từ núi tuyết Bạch Mã đến núi tuyết Mai-li trong thung lũng, với tổng chiều dài là 350 km, trong một ngày lúc thì ở nơi giá lạnh nhiệt độ thấp, lúc thì ở nơi nhiệt độ cao nóng bức. Con đường mà chị đi đưa thư cho bà con phần lớn là những con đường mòn khúc khủy bên vực thẳm, ít có ai dám đi qua. Tuy điều kiện rất gian khổ và rất nguy hiểm, nhưng chị Ni-ma-la-mu đã liên tục đưa thư cho bà con trong suốt 10 năm. Trong mấy chục thôn mà chị phục vụ, có một tuyến đường đưa thư phải vượt qua sông Lan Thương nước chảy cuồn cuộn. Do điều kiện có hạn, phương tiện qua sông chỉ có một đường dây cáp đã han rỉ, nhưng để kịp thời đưa thư và sách báo đến tay bà con, chị Ni-ma-la-mu bất chấp nguy hiểm qua sông bằng đường dây cáp này hơn 1200 lần. Trên đường đi đưa thư và lấy thư, chị thường bị đá từ trên núi rơi xuống người, nhưng chị vẫn không quản mưa gió đưa thư đến cho bà con.
Sau khi ở cữ mới có 20 ngày, chị đã gửi con cho mẹ, đeo túi thư lên đường. Để đưa một bưu kiện quan trọng, chị từng liên tục 3 lần lội qua dòng lũ bùn đá, tuy cả người ướt đẫm bùn, nhưng chị đã đưa đến tay bà con một bưu kiện sạch sẽ. Để đưa giấy báo nhập học của trường đại học đến tận tay một em thí sinh, chị trèo đèo, lội suối trong suốt 6 ngày để tìm cho được người nhận thư.
<< 1 2 3 >>