• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Uudam và bài hát "Mẹ về trong giấc mơ"

    2012-02-21 13:45:29     cri

    Bất kể là khuôn mặt tuấn tú dễ thương điềm đạm của Uudam, hay là câu chuyện thân thế mồ côi cha mẹ của em, đặc biệt là tiếng hát ngân vang như từ trên không trung vọng tới của em, đều chiếm được sự khẳng định bằng chữ "yes" của ba người trong Ban Giám khảo, đặc biệt là đông đảo khán giả có mặt tại hiện trường đã phải xúc động đến rơi nước mắt. Tiếng hát thanh thoát ngân vang của Uudam trong đêm tuyển chọn tại tài năng tại Nhà hát lớn Thượng Hải đã khiến khán giả tưởng như đang đắm mình trên thảo nguyên mênh mông vậy, và từ giây phút đó, câu chuyện về em và tiếng hát của em đã đi vào lòng vô số công chúng trong cả nước.

    Thế nhưng có một hiện tượng khiến mọi người cảm thấy thất vọng là, sau đêm biểu diễn "Tuyển chọn tài năng" tại Nhà Hát lớn Thượng Hải vào ngày 29 tháng 5 năm 2011, thì một số ít người có dụng ý nào đó đã nghi ngờ em hát nhái, tiếng hát nguyên sơ bài "Mẹ về trong mơ" là của một thiếu niên Pa-tơ-ơ Dao-ơ chi cũng là dân tộc Mông cổ trình bày vào năm 2007 năm khi 14 tuổi.

    Nhưng trên thực tế không phải như vậy, trước hơn 1300 khán giả và 3 người trong Ban Giám tại hiện trường, tiếng hát của Uudam trong sáng, trau chuốt, êm ái  như đang đang bay lững lờ từ xa trên không trung. Ngay cả chị Y Năng Tĩnh thành viên Ban giám khảo đã phải xúc động đến rơi nước mắt, mà 1300 khán giả tại hiện trường chính là quan sát viên gần gũi nhất của em.

    Thế là những lời vu oan cho Uudam đã bị bác bỏ, ông Lục Vĩ , đạo diễn của chương trình truyền hình Tuyển chọn tài năng đã trách một số cư dân mạng rằng "Ai mà tàn nhẫn vậy? Uudam đã bị mồ côi cha mẹ, tiếng hát của em đã làm rung đông biết bao trái tim của khán giả đến rơi nước mắt, vậy mà có người lại bôi nhọ em. Thật là tàn nhẫn". Sau khi đã được "Yes " khẳng định của ba vị Giám khảo, Uudam lại trở về với thảo nguyên, về với trường lớp thầy cô, về với sân bóng đá mà em rất yêu thích.

    Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2011, Phóng viên Đài truyền hình Thượng Hải đã đi thảo nguyên U-lun-bây-ơ Nội Mông thăm em. Hiện nay, em đi học đều đặn. Khi phóng viên hỏi " Lớn lên cháu muốn làm gì?" thì em Uudam trả lời rằng:

    "Nếu chỉ hát thôi thì không thể đỗ vào trường đại học tốt, nguyện vọng của cháu là thi lên đại học, cho nên học tập là quan trọng nhất với cháu. Sau khi trở về, cháu lại cùng các bạn vui ca hát trên đồng cỏ. Cháu muốn thưa với tất cả mọi người quan tâm cháu rằng, cháu đã lớn, có thể làm những việc mà mình yêu thích".

    Trong cuộc thi chung kết "Tuyển chọn tài năng" diễn ra tại Đại Lễ đường nhân dân Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 6, Uudam đã trình bày bài hát có nhịp điệu nhanh hơn, giai điệu mạnh hơn và vui hơn, sau đây mời các bạn nghe Uudam trình bày hát có tên Mông cổ là《塔利亚特麦登》Ta-li-ya-tơ-mai-tâng, đây là tên một địa danh ở thảo nguyên Nội Mông Trung Quốc.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>