• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Uudam và bài hát "Mẹ về trong giấc mơ"

    2012-02-21 13:45:29     cri

    Vừa qua, chúng tôi nhận được bức thư chan chứa tình cảm của bạn Nguyễn Hữu Hưởng thính giả nhiệt tình ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng viết rằng:

    Chị Ngọc Ánh, hôm nay trên Youku.com em vô tình xem một clip trong Chương trình tìm kiếm tài năng của Trung Quốc ( China's Got Tallent) làm em vô cùng xúc động. Đó là câu chuyện của Uudam một em bé 12 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 8 tuổi. Em có giọng hát rất trong trẻo và cao. Khi nghe hát bài 《梦中额吉》 em đã xúc động đến rớt nước mắt. Em nghĩ đây là một tấm gương rất đẹp, bài hát mà em thể hiện cũng rất hay. Thông qua thư này, em hy vọng chị Ngọc Ánh sẽ chia sẻ cho em và các bạn thính giả nhiều thông tin hơn nữa về Uudam, cuộc sống hiện tại và sự nghiệp ca hát của em ấy.

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Hữu Hưởng thân mến, Ngọc Ánh rất vui lại có dịp đọc bức thư dài chan chứa tình cảm của bạn. Để đáp ứng yêu cầu của bạn như đã hứa trong "Hộp thư Ngọc Ánh" vào thứ hai tuần qua, sau đây xin giới thiệu bé trai Uudam và tình hình liên quan của em, hoan nghênh bạn và các bạn thính giả theo dõi.

    Uudam là bé trai dân tộc Mông Cổ Trung Quốc, em sinh ngày 9 tháng 9 năm 1999, cho nên còn gọi là Tiểu Cửu và Mộc Mộc. Trong tiếng Mông Cổ, Uudam có nghĩa là mênh mông rộng lớn. Em vốn có gia đình hạnh phúc. Ngay từ nhỏ em đã có năng khiếu ca hát và thích đá bóng, và em đã than gia đoàn hợp xướng Ngũ sắc Hu-lun-bây-ơ. Nhưng không ngờ điều bất hạnh đã đến với em, năm Uudam tám tuổi, mẹ em không may bị tai nạn giao thông, khiến chi dưới bị liệt, qua nhiều lần cứu chữa bệnh tình vẫn không đỡ, một năm sau mẹ em qua đời.

    Còn lại hai cha con sống trong cảnh gà trống nuôi con vốn không dễ dàng gì, vậy mà năm Uudam 11 tuổi, cha em trên đường đi xem con trai mình biểu diễn không may cũng bị tai nạn giao thông, để lại Uudam mồ côi cả cha lẫn mẹ. Uudam lớn lên dần với tiếng hát, em trở nên cứng cỏi hơn trên thảo nguyên, ngày thường em rất ít nhắc đến cảnh ngộ của mình. Thế nhưng Uudam không sao nén nổi niềm thương nỗi nhớ đối với cha mẹ, em hay nằm mơ thấy mẹ như trở về bên mình vậy, cho nên khi em cất giọng hát bài "Mẹ về trong mơ" thì tiếng hát em như trên không trung vọng tớixao xuyến lòng người.

    Dương: Trong cuộc tuyển chọn tài năng trên sân khấu Nhà hát lớn Thượng Hải diễn ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2011, em nói với đông đảo khán giả tại hiện trường rằng:

    Khi nào hễ nhớ tới mẹ, là cháu lại hát bài này.

    Ước mơ của cháu là muốn phát minh ra một loại mực, khi cháu chấm loại mực đó trên mặt đất thì cả thế giới này sẽ biến thành đồng cỏ màu xanh. Em thường hát bài này vào buổi sáng, bởi vì ban đêm em thường mơ thấy mẹ.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>