• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt kỷ niệm 60 ngày sinh danh ca Đặng Lệ Quân

    2013-01-28 17:08:04     cri

    Lâm Thanh Hà viết lời tựa về Đặng Lệ Quân

    Lâm Thanh Hà và Đặng Lệ Quân

    Năm 1994, vào ngày cưới của tôi, tôi rất muốn tung bó hoa cưới màu rượu sâm banh cho cô ấy, bởi tôi cho rằng cô ấy là người được chọn phù hợp nhất, tôi muốn trao vào tay cô ấy niềm hạnh phúc, thế nhưng tôi lại chẳng biết cô ấy đang ở nơi nào.

    Sau khi cưới không bao lâu, tôi cùng với bạn bè uống trà tại khách sạn Quân Duyệt, thì nhận được điện thoại cô ấy gọi đến, "Chị đang đâu? Em muốn tung bó hoa cầu cho chị, mà chị..." Tôi nói một thôi một hồi, vậy mà cô ấy chỉ cười nhẹ trả lời phía đầu dây điện thoại bên kia rằng,. Mình đang ở Chiềng Mai, chị có một bộ trang sức đá quý đỏ muốn tặng em đấy". Đây là lần trò cuối cùng giữa tôi và cô ấy.

    Năm 1980, Lê Quân ở Los Angeles , tôi ở San Francisco, cô ấy lái xe đến thăm tôi, chúng tôi đến UNION SQUARE mua sắm, thực ra hai người không phải muốn mua hàng hóa gì. Trước khi rời khỏi cửa hàng, cô ấy bảo tôi chờ một chút, thì ra cô ấy trở vào cửa hàng mua lọ nước hoa tặng tôi. Chúng tôi còn uống một cốc nước ngọt, cơm tối cô ấy cũng không ăn mà vội lái xe ra về. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hẹn gặp nhau, hai người đều chưa quen nhau cho lắm, và cũng không biết nên nói với nhau những gì, thế nhưng tôi hết sức cảm động trước sự chân thành của cô ấy dành cho người bạn vừa quen biết như tôi.

    Sự qua lại giữa hai chúng tôi không sâu sắc cho lắm. Cô ấy rất thần bí, ví dụ như cô ấy không muốn mình bị quấy rầy, thì đừng có hòng liên hệ được với cô ấy. Hai chúng tôi thưởng thức lẫn nhau, tôi quý Lệ Quân đến nỗi----giả như người yêu tôi có thay lòng đổi dạ mà đối tượng là cô ấy, thì tôi quyết không để tâm. Số lần tôi gặp mặt cô ấy không nhiều, năm 1989, tôi đi du lịch Pari, lúc bấy giờ cô ấy đang ở Pari, trong quãng thời gian này, tôi tiếp xúc với cô ấy tương đối lâu. Bởi vì cô ấy đang ở Pari, không có áp lực bởi danh tiếng, chúng tôi đều có sự biểu hiện rất chân thật của bản thân mình. Tôi hẹn cô ấy đi uống cà phê ở ven đường đại lộ Elysées, ngắm mọi người qua lại, thưởng thức phong cảnh lãng mạn ban đêm của Pari. Lê Quân cũng mời tôi đi nhà hàng LA TOUR D'ARGENT thưởng thức món thịt vịt nổi tiếng của nhà hàng. Tôi còn nhớ đêm hôm đó, hai chúng tôi ăn mặc rất đẹp, hai người đều mặc bồ trang phục mới đi shopping mua vào ban ngày, tôi mặc chiếc váy ngắn dây đeo EMPORIO ARMANI thẳng mình màu đen lấp lánh, trên cổ đeo chuỗi ngọc châu nhãn hiệu CHANEL . Lệ Quân mặc bộ lễ phục ngắn đến đầu gối, tuy là màu đen, nhưng kiểu dáng và chất liệu có đẳng cấp rõ ràng. Phía dưới bộ váy là viền ren, dải lụa thắt ngang eo lưng, phần trên bộ váy là vải tơ mỏng thấu thêu nhiều chấm đen tròn, lúc ẩn lúc hiện. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên là, bên trong cô ấy không mặc thêm gì cả trông rất tự tin, tôi thì cả buổi tối hôm đó không dám đưa mắt nhìn thẳng vào bộ ngực Lệ Quân. Hai chúng tôi đi vào nhà hàng, chưa ngồi đâu vào đấy, thì nghe thấy tiếng đĩa và dao dĩa rơi loang xoảng xuống đất, tôi nghĩ, cái anh chàng nhân viên phục vụ thể nào cũng cảm thấy hết sức áy náy bởi sự không cẩn thận của mình. Thế nhưng Lệ Quân lại không nhịn được cười thầm: "Đằng ấy xem kìa, cái cậu phục vụ kia vừa nhìn thấy chị em mình diêm dúa quá mà ngay cả bát đĩa cũng không cầm được vững nữa".

    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>