• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt kỷ niệm 60 ngày sinh danh ca Đặng Lệ Quân

    2013-01-28 17:08:04     cri

    Ánh mắt quyến rũ của Đặng Lệ Quân

    Rất nhiều ca khúc như "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", "Ngọt ngào", "Xin thời gian ngừng trôi", " Mùa thu lá bay" v.v. đến nay vẫn được vô số người hâm mộ ca nhạc Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có Việt Nam yêu thích, nhiều bài hát do chị trình bày trước đây nay đã được phổ lời Việt Nam do các ca sĩ Việt Nam trình bày bằng hai thứ tiếng Trung-Quốc Việt Nam. Nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam đã viết thư bày tỏ lòng mến mộ của mình đối với danh ca Đặng Lệ Quân.

    Bạn Nguyễn Thị Hải Ly có địa chỉ mail nguyenhaily19762004@ viết:

    "Tôi yêu ngôn ngữ Trung Quốc, nhưng từ nhỏ không có điều kiện học. Từ năm 2009 tôi đã rất thích giọng ca của nữ "Đệ nhất danh ca châu Á", cô ấy là thần tượng của tôi, mỗi lần nghe giọng ca của cô ấy là nỗi buồn phiền trong tôi tan biến hết, thêm vào đó là tinh thần thoải mái và hạnh phúc. Đến nay tôi đã sưu tập hơn 300 bài hát của cô ấy. 我爱邓丽君"

    Bạn Đỗ Mạnh Hùng có nickname DoHung.batam@ viết: Tôi rất yêu thích giọng ca của chị Đặng Lệ Quân. Tình cờ năm 1995, khi còn là sinh viên học tại Sài Gòn, tôi bắt đầu nghe và yêu say đắm giọng ca trời phú này, mặc dù tôi không biết tiếng Trung Quốc. Hiện nay, tôi vẫn nghe thường xuyên giọng ca của chị. Tôi thấy không có giọng ca nào hay hơn thế nữa. Tôi yêu mãi mãi giọng ca Đặng Lệ Quân, giọng ca của chị khiến tâm hồn tôi thanh thản và bay cao.

    Bạn Thanh tâm ở Hà Nội Viết: "Chính vì yêu thích giọng ca Đặng Lệ Quân mà tôi đã tập hát rất nhiều bài do chị trình bày. "Ánh Trăng tỏ lòng tôi", "Mùa thu lá bay" ... đến nay tôi vẫn biết hát và hay hát. Nhiều ca sĩ Việt Nam còn trình bày song ngữ tiếng Trung và tiếng Việt những ca khúc của chị Đặng Lệ Quân".

    Bạn Nguyễn Thị Thủy suongtuyettrang_phuongthuy@

    Xin hỏi, allbum đầu tiên của chị Đặng Lệ Quân tên là gì?

    Ấn tượng cũng như lòng mến mộ của các bạn thính giả và cư dân mang Việt Nam dành cho chị Đặng Lệ Quân không kém các fan hâm mộ trong nước Trung Quốc và cộng đồng người Hoa trên toàn cầu. Nhân dịp này Ngọc Ánh xin giới thiệu sơ qua về chị Đặng Lệ Quân và trả lời bạn Bạn Nguyễn Thị Thủy về tập album đầu tiên của chị.

    Chị Đặng Lệ Quân sinh ngày 29 tháng 1 năm 1953, tại Đài Loan Trung Quốc, là một danh ca có sức ảnh hưởng hết sức lớn tại cộng đồng người Hoa. Chị là nữ ca sĩ người Hoa đầu tiên bước lên Trung tâm Linh-côn Niu-oóc và Trung tâm âm nhạc Lốt An-giơ-lét Mỹ.

    Năm 1967, Đặng Lệ Quân ký hợp đồng với Công ty đĩa hát Vũ Trụ, tháng 9 phát hành album đầu tiên "Tập 1 của ca khúc Đặng Lệ Quân-Trống hoa Phượng Dương", chính thức gia nhập làng ca nhạc. Từ tháng 2 năm 1971 đến tháng 8 năm 1972, Đặng Lệ Quân đã tổ chức chuyến lưu diễn hơn một năm tại Đông Nam Á, dấu chân chị đặt lên khắp các nước Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Thái-lan, Việt Nam, v.v. Tháng 7 năm 1977, nhờ album "Tập 2 tình ca đảo quốc-Đêm nay nhớ đến anh", Đặng Lệ Quân đã trở thành người được giải đầu tiên của "Giải Album vàng" Hồng Công. Năm 1984, Đặng Lệ Quân phát hành ca khúc "Bồi thường" tại Nhật Bản, nằm trong bảng xếp hạng đĩa hát Nhật Bản gần một năm, lập kỷ lục lịch sử của làng ca nhạc Nhật Bản.

    Năm 1986, Đặng Lệ Quân được "Tạp chí Thời đại" Mỹ bình chọn là một trong bảy nữ ca sĩ lớn thế giới và một trong mười nữ ca sĩ được yêu thích nhất thế giới, là ca sĩ duy nhất châu Á đồng thời đoạt được hai giải thưởng này. Trong cuộc bình chọn danh nhân văn hóa có sức ảnh hưởng lớn nhất của nước Trung Hoa mới, Đặng Lệ Quân được bình chọn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của Hồng Công và Đài Loan. Theo thống kê, số lượng tiêu thụ đĩa hát của Đặng Lệ Quân đã vượt qua 48 triệu đĩa.

    Đặng Lệ Quân qua đời  đột ngột  vào ngày 8/5/1995 tại Chiềng Mai Thái Lan vì bị mắc bệnh hen suyễn, hưởng thọ 42 tuổi. Giọng hát ngọt ngào của chị Đặng Lệ Quân đi cùng năm tháng và địa vị  âm nhạc của chị không vì chị đã ra đi mãi mãi mà thuyên giảm trong làng ca nhạc cũng như trong lòng công chúng đam mê nhạc Hoa trên toàn cầu. Ngày 29/1  là sinh nhật lần thứ 60 của chị Đặng Lệ Quân, chúng ta cùng tưởng nhớ chị bằng cách thưởng thức những bài hát lúc sinh thời của chị và tìm hiểu nhiều hơn về chị.

    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>