• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nối tiếp mối tình hữu nghị-1: Trên đường ta đi

    2010-08-04 17:01:36     cri

    Đoàn xe bộ phim "Hà Nội, Hà Nội"

    Ngày thứ ba, Đoàn tiếp tục hành trình tại Việt Nam, đạp xe từ thành phố Bắc Ninh lên Bắc Giang. Ở Bắc Giang, bộ phim "Hà Nội, Hà Nội" đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Thành viên Việt Nam Nguyễn Thị Xuyến viết:

    Bộ phim "Hà Nội Hà Nội" tràn ngập trong những chuỗi cười vui vẻ, nhưng cũng trầm lặng trong những giây phút suy nghĩ riêng tư. Mỗi người đang trôi dần theo những cảm xúc về tình hữu nghị Việt-Trung. Bộ phim mới chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều câu chuyện cảm động về tình hữu nghị này. Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng hành động và ánh mắt sẽ nói lên tất cả. Cũng như nhiều lúc, mình không hiểu các bạn Trung Quốc nói gì và mình tin rằng các bạn Trung Quốc có đôi lúc cũng cần có người phiên dịch nhưng quan trọng hơn là chúng ta đã ở đây cùng chung mục đích "Hai mái nhà một màu xanh". Có đôi lúc không cần phải nói, chỉ là một cái nhìn quan tâm, nụ cười động viên và trao nhau chai nước mỗi khi mệt nhọc những lúc nghỉ ngơi đã nói lên tất cả. Hãy đi từ ánh mắt bạn sẽ thấy con đường đi tới trái tim.

    Đoàn đi trên đường Lạng Sơn

    Xuất phát từ Bắc Giang, đoàn đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt tiếp tục lên đường đến huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hôm ở Hữu Lũng là một ngày rất có ý nghĩa đối với một bạn trong đoàn. Bạn Nguyễn Thị Thuý Ngà viết:

    Đất Lạng Sơn, cả ngày hôm nay mất điện, nhiệt độ ngoài trời khoảng 42 độ C. Tối mọi người cùng tụ họp nhau lại để bàn về chặng đường của ngày mai. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật của Thao-một thành viên trong đoàn. Buổi họp hôm nay còn mang một ý nghĩa khác, đó là buổi tiệc mà đoàn tổ chức để chúc mừng sinh nhật Thao. Thao nói đây là lần đầu tiên Thao đón sinh nhật xa nhà, bên những người bạn mới. Mọi người cũng gửi tới Thao những lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa nhưng cũng không kém phần dí dỏm, hài hước. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui, sự xúc động trong Thao. Tình bạn giữa các bạn trong đoàn như tiến thêm một bước nữa gần gũi hơn, thân thương hơn. Và tôi tin chắc rằng, sự gắn bó giữa các bạn Việt Nam và Trung Quốc sẽ ngày càng keo sơn, thắm thiết hơn.

    Ngày đạp xe cuối cùng ở Việt Nam là từ huyện Hữu Lũng đến thành phố Lạng Sơn. Đây là chặng đường dài nhất và khó khăn nhất kể từ khi bắt đầu hành trình. Thành viên Việt Nam Cao Minh Cường viết:

    Hữu Lũng - thành phố Lạng Sơn 70km là quãng đường ngày 9 tháng 7 chúng tôi đã đi. Vẫn là những câu nói tôi học được từ các bạn trong suốt hành trình: "kuai dian", "jia you" và những nụ cười nắm tay, cổ vũ nhau khi vượt qua những con dốc và tôi cũng không ngừng học thêm tiếng Trung Quốc qua những lúc như thế này "ni shen ti hen qiang..." Thành phố Lạng Sơn đã hiện ra trước mắt chúng tôi, chúng tôi đã chiến thắng, nỗ lực, cùng nhau vượt lên chính mình, vượt qua thử thách. Và các bạn biết không, cảm giác chinh phục được mục tiêu, tới đích, trở thành người chiến thắng thật là tuyệt vời.

    Buổi chúc mừng sinh nhật cho thành viên trong Đoàn

    Trang nhật ký ngày 9 tháng 7 của thành viên Việt Nam Đặng Thị Kim Oanh có đoạn:

    Đường từ huyện Hữu Lũng lên đến thành phố Lạng Sơn chủ yếu là lên đèo xuống dốc, lên lên xuống xuống, nhưng mọi người đã rất cố gắng, luôn động viên nhau để tiếp tục hành trình. Lam—một thành viên Trung Quốc trong đoàn bị ngã ba lần, hai lần bị ngã vẫn muốn kiên trì đạp tiếp, lần thứ ba bị thương ở chân, không đạp được mới đành ngồi lên xe hậu cần. Lam là một ban gái Trung Quốc rất dễ thương, có lẽ Lam là người Trung Quốc mà mình nói chuyện nhiều nhất. Có gì không biết mình lại hỏi Lam nói tiếng Trung như thế nào, Lam đều nhiệt tình chỉ cho mình, rất là vui.

    Từ Hà Nội đi qua Bắc Ninh, Bắc Giang, đến Lạng Sơn, các bạn đã hoàn thành chặng đường ở Việt Nam. Đích đến là Nam Ninh Trung Quốc, các bạn còn một nửa chặng đường phải hoàn thành.

    Vâng, trong tiết mục tuầu sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn những kỷ niệm về Hành trình Đạp xe Hữu nghị thanh niên Trung-Việt. Tiết mục hôm nay xin tạm ngừng tại đây.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>