• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nối tiếp mối tình hữu nghị-1: Trên đường ta đi

    2010-08-04 17:01:36     cri

    Nghe Online

    Xin chào các bạn. Các bạn có nhận ra tiếng của Mẫn Linh không? Sau khi kết thúc khoá học chuyên tu tám tháng tại Hà Nội, Mẫn Linh rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục Câu lạc bộ Tuổi trẻ. Tất nhiên, cùng trở về với tiết mục ngày hôm nay còn có Nam Dương.

    Nam Dương xin chào các bạn. Thưa các bạn, một trong những thu hoạch trong chuyến du học của Mẫn Linh và Nam Dương là được tham gia Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt kết thúc vào trung tuần tháng 7 vừa rồi.

    Vâng, chúng tôi đã đi cùng đoàn từ Hà Nội sang Nam Ninh, đây là hành trình nhằm chào mừng Năm Hữu nghị Trung-Việt 2010. Chặng đường đạp xe gần 500 km, 11 ngày cùng xiết tay đồng hành, 20 trái tim thanh niên Trung Quốc và Việt Nam... tất cả những điều đó đã tạo nên nhiều kỷ niệm khó quên, sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng ôn lại những kỷ niệm đó theo dòng nhật ký của các bạn thành viên trong đoàn đạp xe.

    Cả đoàn hát bài hát "Việt Nam-Trung Hoa" tại lễ xuất phát

    Bài hát Việt Nam-Trung Hoa không những được các bạn trình bày tại lễ xuất phát ngày 5 tháng 7 tại Hà Nội, mà còn cùng đoàn đi suốt cả cuộc hành trình, vì đúng như lời bài hát "Việt Nam-Trung Hoa...mối tình hữu nghị sáng như rạng đông", đây cũng là thông điệp mà các bạn muốn mang đến cho cộng đồng hai nước.

    Đoàn qua cầu phao tại Hà Nội

    Trong trang nhật ký ngày 5 tháng 7-ngày đầu của hành trình, bạn Tống Hiểu Tĩnh, thành viên Trung Quốc trong đoàn đã viết:

    Ngày 5/7/2010 là một ngày cực kỳ quan trọng đối với học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc thi đại học-cao đẳng. Còn đối với tôi, ngày 5/7/2010 cũng là một ngày không kém phần quan trọng, bởi vì hôm nay là ngày khởi hành của Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt.

    5 giờ sáng đã thức dậy thu dọn hành trang, trong lòng không khỏi xúc động, chờ đợi đã mấy tháng rồi, hành trình hữu nghị này hôm nay chính thức mở màn. Kết thúc lễ xuất phát, chúng tôi đã đạp xe vòng quanh hồ Hoàn Kiếm-Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh-Hồ Tây. Trên đường đạp xe hôm nay, tôi vô cùng kiêu hãnh vì đồng đội của mình, chúng tôi đạp xe dưới trời nắng chang chang mà không một ai kêu khổ, kêu nhọc. Dưới nhiệt độ 40 độ C mà chúng tôi vẫn luôn tươi cười không một lời ca thán, trên đường đời sau này dù khó khăn gian khổ đến đâu, tin rằng chúng tôi vẫn sẽ mỉm cười tiến tới.

    Bài nhật ký của bạn Nguyễn Trọng Bách, thành viên Việt Nam trong đoàn viết:

    Giờ Đoàn chúng tôi 20 người, 20 trái tim, cùng nhịp đập đang cùng chung một con đường, con đường của thanh niên hữu nghị. Chúng tôi luôn vui tươi, luôn yêu đời và luôn cố gắng hết sức mình vì chương trình. Hãy cứ gặp Phu hay Hiểu những tình nguyện viên Trung Quốc, hãy nói chuyện với các bạn ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cuộc sống này buồn tẻ, họ luôn vui vẻ, tươi cười, hòa nhã.

    Đoàn thăm Đền Đô

    Đoàn nghe nghệ nhân hát Quan họ

    Ngày thứ hai của hành trình, Đoàn đạp xe Hành trình đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt đã đến Bắc Ninh, Việt Nam.Ở đây, các bạn được giao lưu với thanh niên Bắc Ninh, thăm đền Đô, và được nghe quan họ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>