• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Rừng vàng biển bạc – Đất nước Việt Nam" Phỏng vấn ông Tề Kiến Quốc, bà Cao Đức Khà và ông Trương Gia Tường tác giả của cuốn sách này

    2013-04-10 16:12:03     CRIonline

    < thả bài hát >

    LT – Trên đây chúng ta vừa thưởng thức bài hát: Nối vòng tay lớn

    LQ – Các bạn thân mến, ông Trương Gia Tường một trong ba tác giả của cuốn sách "Rừng vàng biển bạc – Đất nước Việt Nam" từng 18 năm làm phóng viên Tân Hoa Xã Trung Quốc thường trú tại Việt Nam, từng giữ chức Phân xã Trưởng Tân Hoa Xã trong hai nhiệm kỳ, nay là Ủy viên Ban chấp hành và Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Hội Nghiên cứu Vấn đề nước ngoài Bắc Kinh, Cố vấn và Thẩm dịch Tạp chí "Hoa Sen".

    LT –Trong 18 năm làm phóng viên thường trú tại VN đã ông đã được chứng kiến và ghi lại biết bao hình ảnh có ý nghĩa lịch sử. Trả lời phỏng vấn của LQ về nội dung cũng như cảm xúc khi biên soạn cuốn sách này, ông nói:

    "Năm 1962, tôi bắt đầu học tiếng Việt Nam ở trường Đại học Bắc Kinh, từ đó tôi đã gắn bó với VN hơn 50 năm rồi, tôi hầu như đã đi khắp đất nước VN, nên có tình cảm sâu sắc với đất nước và con người VN.

    Cuốn sách "Rừng vàng biển bạc – Đất nước Việt Nam" là cuốn sách hướng dẫn du lịch kèm theo một khối lượng dồi dào tranh ảnh giới thiệu toàn diện về điều kiện địa lý, thắng cảnh, cảnh quan nhân văn, tập tục sắc thái, văn hóa nghệ thuật của đất nước Việt Nam. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu nói: "Đây là một cuốn sách tốt, là bức tranh họa đồ toàn cảnh thể hiện sức cuốn hút độc đáo của Việt Nam, không những giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc thêm về đất nước Việt Nam láng giềng mà còn có thể hướng dẫn chúng ta thưởng ngoạn những thắng cảnh giàu sức cuốn hút của Việt Nam." Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cũng đã đánh giá cao cuốn sách này "bằng giác độ cụ thể, sâu sắc thể hiện nét đẹp tập tục sắc thái của Việt Nam, là món quà quý báu đối với bạn đọc Trung Quốc quan tâm tới Việt Nam".

    Cả 3 tác giả của cuốn sách này đều từng trải những tháng năm quan hệ Trung - Việt "Vừa là đồng chí, vừa là anh em", và cũng từng chứng kiến những sự kiện quan trọng của mối quan hệ 2 nước từ buổi "thoái trào" đến phục hồi toàn diện và phát triển. Cảnh đẹp non nước Việt Nam hấp dẫn, những danh thắng mang bề dày lịch sử, nét độc đáo về tập tục sắc thái trên đất nước Việt Nam đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho 3 tác giả.

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu đã có lời tựa chào mừng việc xuất bản cuốn sách này. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ viết, Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giềng núi liền núi sông liền sông, nhân dân 2 nước sẵn có mối tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong cuộc đấu tranh giành giải phóng và thống nhất đất nước trước kia cũng như trong công cuộc cải cách và đổi mới ngày nay, 2 nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Những năm gần đây, dưới sự chỉ dẫn của phương châm 16 chữ "Ổn định lâu dài, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai" và tinh thần Bốn tốt "Láng giềng tốt, bè bạn tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt", giao lưu hợp tác các mặt giữa 2 nước ngày càng chặt chẽ và đi sâu phát triển. Đại sứ cũng cho ra sự đánh giá cao đối với lòng nhiệt tình của 3 tác giả trong việc dày công vun xới cho mối tình hữu nghị Trung - Việt "Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

    Trong lời tựa của mình, Đại sứ Khổng Huyễn Hữu viết: "Đọc dòng chữ trên những trang sách tựa như nhấp nhám một tách trà xanh, càng thưởng thức lại càng mang ý vị đượm đà, trong những dòng chữ này đã thể hiện ánh mắt quan sát sắc bén của tác giả, thể hiện tư tưởng sâu sắc của tác giả. Qua đó người ta phát hiện rằng, nếu thiếu sự trân trọng và nâng niu đối với tình cảm thân thiết sâu sắc trước kia thì sẽ không thể có được sự lưu luyến đối với sự nghiệp lớn mà mình đã từng đóng góp và cũng không thể có được cuốn sách này. 3 tác giả đã đóng góp những tháng năm quý báu nhất của mình cho công việc tại Việt Nam. Tuy rằng giờ đây 3 tác giả đã rời khỏi cương vị tuyến đầu, nhưng tôi vẫn thường xuyên bắt gặp bóng dáng của họ tất bật trong công việc giao lưu vun xới cho mối tình hữu nghị Trung Việt, và thường nhớ lại những hình ảnh của những ngày mà chúng ta đã cùng sát cánh bên nhau, và trong lòng tôi lại gợi lên một tình cảm kính nể sâu sắc." Đại sứ viết rằng, điều quan trọng hơn là, cuốn sách này đến với bạn đọc bằng một đạo lý ẩn dụ sâu sắc: Trung Quốc và Việt Nam là 2 nước láng giềng núi sông giáp liền, sớm chiều nghe tiếng gà gáy cùng, chỉ có hòa mục hữu nghị mới là nỗi niềm hạnh phúc của đất nước và nhân dân.

    Tôi xin nhấn mạnh là, trong cuốn sách này khoảng 150 trang, nhưng đã đăng 194 bức ảnh màu, trong đó có 189 bức ảnh do tôi cung cấp. Những bức ảnh này thể hiện những phong cảnh đẹp từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, từ vịnh Hạ Long đến đảo Phú Quốc, từ vùng núi Việt Bắc cho đến đồng bằng sông Cửu Long. Tuy phần lớn những bức ảnh trong cuốn sách này là do tôi chụp, nhưng cũng có một số là do các nghệ sĩ VN chụp. Nhân dịp này tôi cũng xin cảm ơn các bạn VN đã giúp đỡ chúng tôi trong công việc biên soạn cuốn sách này.

    Những tấm ảnh được đăng trong cuốn sách này tôi đã chụp trong quãng thời gian 4 nhiệm kỳ công tác ở VN, trong có những tấm ảnh cầu Hiền Lương tôi chụp năm 1974, lúc đó miền Nam VN còn chưa được giải phóng, tôi đi qua cầu Hiền Lương thăm vùng giải phóng miền Nam và còn một số ảnh chụp trong những năm gần đây tôi hai lần cùng đoàn nhiếp ảnh TQ sang thăm VN.

    Tôi đã đi hơn 60 tỉnh và thành phố của VN và chụp rất nhiều ảnh, mỗi một bức đều để lại cho tôi kỷ niệm său sắc, nhưng tiêu biểu nhất là ở Hà Nội thì có những tấm ảnh, như: Lăng Bác, hồ Hoàn Kiếm, rồi vịnh Hạ Long, địa đạo Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh, ảnh thành phố Huế.

    Nói tóm lại, do 3 người chúng tôi đã sinh sống và làm việc VN trong nhiều năm, nên đã cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước và con người VN, chúng tôi cũng mong là thông qua cuốn sách này chia sẻ với các bạn TQ những cảm nhận của chúng tôi. Cuối cùng tôi xin thông qua CRI gửi lời thăm hỏi đến các bạn VN, trong có các bạn quen biết lâu năm cũng như chưa quen biết, chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, cũng chúc đất nước VN ngày càng phát triển giàu mạnh.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>