• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bà Tạ Thị Đào-phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức buổi giao lưu nữ Doanh nhân Việt--Trung

    2011-12-07 16:42:17     cri

    LT – Tiếp theo LQ và LT thành xin giới thiệu với các bạn bài: Lưu học sinh các nước ASEAN tại Quảng Tây

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, bạn Lư Văn Kiệt, lưu học sinh Lào đang học ở Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây nói:

    LT - "ở Lào, rất ít người biết nói tiếng Trung. Hơn 20 người ở văn phòng chúng tôi không có ai biết nói tiếng Trung. Trong khi đó, chúng tôi hàng năm đều phải làm việc rất nhiều với các nhà đầu tư Trung Quốc, gặp rất nhiều khó khăn trong trao đổi công việc".

    LQ - Bạn Lư Văn Kiệt và các bạn cùng lớp nghiên cứu sinh giáo dục Hán ngữ quốc tế khóa 2010 là lưu học sinh đợt một nhận được cấp học bổng của Chính phủ Trung Quốc.

    LT - Năm 2009, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây được phép nhận lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Trung Quốc,

    LQ - Năm 2010, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây bắt đầu nhận lưu học sinh các nước trên thế giới dưới 35 tuổi, có cơ sở Hán ngữ và bằng cử nhân.

    LT - Lớp thạc sĩ giáo dục Hán ngữ Quốc tế khóa 2010 tổng cộng có 21 người, đến từ các nước ASEAN như Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma và Lào.

    LQ - Các lưu học sinh cùng chung một ước mơ Hán ngữ đã học ở Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây hơn một năm. Đa số lưu học sinh sau này đều về quê hương của mình, đóng góp cho việc giao lưu hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.

    LT - Bạn Lư Văn Kiệt là đội viên đội tuyển quốc gia cầu mây Lào, từng thay mặt Lào tham gia Á vận hội Quảng Châu Trung Quốc. Năm nay, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây thành lập đội cầu mây đầu tiên của trường, bạn Lư Văn Kiệt được mời làm huấn luyện viên.

    LQ - Tháng 8, bạn Lư Văn Kiệt và hai lưu học sinh Lào cùng một sinh viên Trung Quốc thay mặt Quảng Tây đi tỉnh Giang Tây tham gia thi đấu cầu mây trong phạm vi cả nước Trung Quốc, đoạt thành tích xuất sắc giải 6 nội dung nam nhóm hai người và giải 4 nội dung nam nhóm ba người.

    LT - Lớp trưởng Ngô Văn Lợi đến từ Thái Lan, từng làm giáo viên tiếng Trung tại trường Thái Lan,

    LQ - Chị của bạn Ngô Văn Lợi đang học Thạc sĩ Hán ngữ quốc tế ở Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây đã giới thiệu trường mình đang học,

    LT - Bạn Ngô Văn Lợi đã thông qua cuộc thi trình độ Hán ngữ và xin được học bổng của Chính phủ Trung Quốc, năm 2010 sang lưu học ở Trung Quốc.

    LQ - Mấy hôm trước, một bạn ở Trường Đại học Quảng Tây nói với bạn Ngô Văn Lợi, Hội chợ Triển lãm Trung Quốc--ASEAN đang cần phiên dịch người Thái Lan biết nói tiếng Trung, với khẩu ngữ tiếng Trung trôi chảy, bạn Ngô Văn Lợi đã thông qua cuộc thi vấn đáp và tham gia công việc liên quan của Hội chợ. Bạn Ngô Văn Lợi nói: LT - "Tôi một ngày ít nhất phải bận việc đến 10 giờ đêm, nhưng tôi rất tự hào vì đóng góp cho việc phát triển tình hữu nghị Thái Lan--Trung Quốc".

    LQ - Bạn Dương Thị Bảo Ngân và Hoàng Thị Thanh đến từ Việt Nam, hai bạn rất thích môn lý luận giảng dạy và thực tiễn của thầy Hùng Kỳ Học viện Giáo dục quốc tế. LT - Phương pháp giảng của thầy Hùng rất sôi động, các nhóm lưu học sinh thay phiên lên bục giảng bài.

    LQ - Các lưu học sinh đến từ các nước khác nhau, thảo luận bài giảng với nhau, đã giúp đỡ nhiều đối với môn học của các lưu học sinh.

    LT - Do môn học của các nghiên cứu sinh không nhiều, ngoài thời gian học trên lớp ra, các lưu học sinh còn ra khỏi khuôn viên nhà trường, thể nghiệm cuộc sống ở Trung Quốc.

    LQ - Bạn Diêu Tuyết Gia, lưu học sinh Thái Lan tận dụng thời gian rảnh rỗi làm giáo viên tiếng Thái Lan tại Học viện hồ Tương Tư. Sinh viên Trung Quốc rất chủ động học tập, tan lớp rồi vẫn hỏi cô Diêu Tuyết Gia nhiều câu hỏi. Có lúc tan học muộn, các sinh viên Trung Quốc còn tiễn cô đến bến xe buýt, cùng cô đợi xe.

    LT - Bạn Diêu Tuyết Gia muốn đi tham quan các nơi Trung Quốc để sau này về nước làm giáo viên có thể giới thiệu với học trò cảm nhận của mình đối với Trung Quốc. LQ - Hiện nay, bạn Diêu Tuyết Gia đã đi du lịch 13 tỉnh, thành của Trung Quốc, bạn cảm thấy Bắc Kinh và Tây An rất có nét cổ kính của Trung Quốc, giống như giới thiệu trong sách, còn Nam Ninh thì lại rất giống các thành phố của Thái Lan, học tập ở đây như ở nhà mình vậy.


    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>