• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một thời để nhớ

    2011-04-13 12:53:46     cri

    Giữa năm học, khi mùa màng đến, nhà trường cho học sinh nghỉ học để về nông thôn giúp nông dân gặt lúa. Về đây chúng tôi mới biết cuộc sống của người nông dân Trung Quốc bấy giờ còn rất khổ. Họ ăn cháo mỗi ngày ba bữa, kể cả trẻ con và người già. Chúng tôi có hỏi: Tại sao ngày mùa mà không ăn cơm ? Họ bảo: Ăn cháo từ khi còn nhỏ, bây giờ ăn cơm không quen!Thế mới biết, cuộc sống của người nông dân Trung Quốc trước cách mạng cực khổ biết chừng nào.

    Một điều nữa chúng tôi cảm nhận được trong những lần về với nông dân Trung Quốc là bản năng lao động cần cù của họ thật tuyệt vời, thật đáng quý. Họ làm việc từ sáng sớm tinh mơ cho đến chiều tối, không biết mệt mỏi, không nề hà bất cứ việc gì. Tuy vậy, nhưng do năng xuất lao động còn thấp, đời sống của người nông dân chưa được cải thiện gì nhiều.

    Những lần đi lao động, đi thực tập được tiếp xúc nhiều với những người dân bình thường của Trung Quốc, nhận biết được những tình cảm của họ đối với nhân dân Việt Nam thật sâu đậm, thật vĩ đại biết bao.

    Trường chúng tôi năm nào cũng đón thêm học sinh Việt Nam sang học, đưa tổng số học sinh Việt Nam lên trên 50 người, học ở tất cả các ngành nghề về thủy sản. Khoa chúng tôi học đến năm 1962 tốt nghiệp về nược.

    Ngót nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày ấy. Bây giờ trong chúng tôi, một số đồng chí đã là Giáo sư, Tiến sĩ, là Vụ trưởng, Viện trưởng, là Giám đốc các công ty xí nghiệp và cũng có những đồng chí đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc.

    Bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua, tôi vẫn nghĩ rằng: Những gì chúng tôi có được ngày hôm nay đã được đặt nền móng từ những ngày xa xưa ấy, đó là ký ức của một thời đáng nhớ.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>