• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một thời để nhớ

    2011-04-13 12:53:46     cri
    Bài viết của ông Nguyễn Giao, nguyên Giám đốc xí nghiệp Đông lạnh Sông Hương, Việt Nam.

    Khoảng giữa năm 1956, chúng tôi đang học năm cuối cùng trường THPT Huỳnh Đức Kháng, Nghệ An thì có giấy gọi của Bộ Giáo dục ra tập trung ở khu học xá để chuẩn bị đi học ở nước ngoài.

    Sau 2 tháng học chính trị, tháng 5, năm 1956 chúng tôi lên tàu liên vận đi Trung Quốc, đến trường Ngữ chuyên thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây để học tiếng Trung. Trường nằm giữa trung tâm thành phố, có hơn 300 học sinh toàn người Việt Nam. Ở đây chúng tôi được ăn uống rất đầy đủ, sung sướng, ngày 3 bữa, các đầu bếp người Trung Quốc nấu các món ăn Việt Nam rất ngon, rất hợp khẩu vị. Là những học sinh đang phải sống xa gia đình, học tập trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn đủ mọi bề; Bỗng nhiên được sang đây, được sống, được học, được các thầy cô giáo Trung Quốc chăm nom dậy dỗ tận tình chu đáo, chúng tôi cứ tưởng mình nằm mơ vậy. Mùa đông đến, nhà trường phát cho mỗi học sinh nào chăn bông, chăn len, áo quần ấm các loại. Thầy Hiệu trưởng còn bầy cách đắp chăn cho học sinh: Chăn bông đắp sát người, bên ngoài đắp chăn len, áo bông cởi ra đắp trên cùng. Sáng ngủ dậy lấy ngay áo bông mặc vào, không được để mình bị lạnh đột ngột.

    Chúng tôi học ở đây đúng một năm, tiếng Trung Quốc chỉ mới biết đọc, biết viết những chữ thông thường. Nhưng tất cả được phân về các trường Trung, Đại học chuyên nghiệp trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Các anh học Nông nghiệp thì về Quảng Châu, học Thủy sản, Công nghiệp nhẹ thì về Thượng Hải, học Lâm nghiệp thì lên Cáp Nhĩ Tân ... Đoàn chúng tôi về trường Đại học Thủy sản Thượng Hải có 8 người. Ở đây chúng tôi cũng được nhà trường đón tiếp hết sức chu đáo, ăn ở cùng với sinh viên Trung Quốc, nhưng tiêu chuẩn thì cao hơn nhiều.

    Những ngày đầu lên lớp, chúng tôi nghe không hiểu được bao nhiêu, nhất là những cô giáo, thầy giáo lớn tuổi nói tiếng Bắc Kinh nhưng mang âm hưởng Thượng Hải, Tứ Xuyên ... Trước tình hình đó, nhà trường phân công những học sinh giỏi cùng học với chúng tôi, cùng mạn đàm trao đổi, thuyết trình lại những phần chúng tôi nghe không được. Thêm vào đó chúng tôi rất chịu khó học tập, nghiên cứu giáo trình, nên kết quả cuối cùng cũng theo kịp học sinh Trung Quốc, có môn cũng đạt loại khá loại giỏi.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>