• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nối tiếp mối tình hữu nghị – 3: "Thu hoạch" sau chuyến hành trình hữu nghị

    2010-08-17 14:00:27     cri

    Nghe Online

    M: Nam Dương và Mẫn Linh hoan nghênh các bạn đến với tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ".

    N: Các bạn thân mến, Hành trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Trung-Việt do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức đã kết thúc gần một tháng, vậy, hiệu quả của hành trình như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu đáp an qua ba câu chuyện sau đây.

    M: Vâng, Mẫn Linh xin giới thiệu với các bạn câu chuyện đầu tiên.

    "Mình xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Lệ Quyên, hiện nay đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình rất vinh dự là 10 thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Đạp xe hữu nghị thanh niên Việt-Trung."

    M: Quyên là một trong ba thành viên Việt Nam trong đoàn đạp xe biết nói tiếng Trung, và không những biết nói mà còn nói rất sõi, cho nên Quyên là một trong những phiên dịch cho đoàn và là người mặc cả cho các bạn Việt Nam khi đi mua hàng tại Trung Quốc. Nhà Quyên ở Lạng Sơn, cách Trung Quốc chỉ có một dãy núi. Từ bé, Quyên đã rất có cảm tình với Trung Quốc, nên đã chọn học chuyên ngành tiếng Trung ở Đại học. Vì biết tiếng Trung, nên Quyên hiểu Trung Quốc hơn so với các thành viên Việt Nam không biết tiếng Trung. Nhưng cũng chính vì biết tiếng Trung, những gì mà Quyên muốn tìm hiểu về Trung Quốc lại nhiều hơn các bạn khác. Sau hành trình, thu hoạch lớn nhất của Quyên là được đến Trung Quốc, thể nghiệm những gì mà mình đã học được trên sách vở.

    "Ngày xưa tôi học tiếng Trung thì tôi cũng chỉ được biết đến Trung Quốc qua sách vở, chưa được tận mắt chứng kiến Trung Quốc và chưa được thực sự đi sâu vào thực tiễn. Sau chuyến đi này tôi được đi tham quan rất nhiều nơi, tôi được hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa của Trung Quốc. Tôi cảm thấy con người Trung Quốc rất nhiệt tình, phong tục tập quán của Trung Quốc rất phong phú, để lại ấn tượng rất sâu đậm cho tôi."

    Quyên cho chúng tôi biết, hành trình hữu nghị này còn khiến cho bản thân Quyên cứng cáp hơn khi đối mặt với khó khăn. Chính vì có những thu hoạch như vậy, nên Quyên rất mong càng nhiều bạn có cơ hội trải nghiệm những gì mình đã cảm nhận.

    "Mình có một nguyện vọng nho nhỏ như vậy, tức là hy vọng sau này hai nước tổ chức được nhiều những hoạt động như thế này nữa để cho thanh niên hai nước có cơ hội được tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau nhiều hơn, đặc biệt là những sinh viên đang học tiếng Trung như chúng mình có cơ hội hiểu về Trung Quốc hơn nữa và cho những bạn sinh viên Trung Quốc đang học tiếng Việt hiểu hơn về Việt Nam."

    N: Các bạn thân mến, câu chuyện tiếp theo mà Nam Dương tiếp chuyện với các bạn là câu chuyện của bạn Hoàng Dĩnh Na.

    Bạn Hoàng Dĩnh Na là lưu học sinh Trung Quốc đang theo học tại Trường Đại học Thương mại ở Hà Nội. Trước khi đăng ký tham gia hành trình, bạn Na đắn đo rất lâu. Nhưng, hôm nay, trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Na không ngần ngại chút nào khi khẳng định những thay đổi của mình sau hành trình. Sau đây chúng ta hãy cùng chứng kiến những thay đổi của Na.

    Trước khi tham gia hành trình, Na là một cô con gái như vậy trong con mắt của bố mẹ. Na nói,

    "Trước đây ở nhà, bất kể là người thân hay bạn bè đều cho rằng tôi rất nhõng nhẽo, tất cả mọi thứ bố mẹ đều chuẩn bị sẵn cho tôi."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>