• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tiếp người thân của đồng chí Trần Canh, Vi Quốc Thanh và lưỡng quốc Tướng quân Hồng Thủy

    2010-05-05 15:21:30     CRIonline

    Tôi xin chúc sức khỏe các vị và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc chúng ta."

    Trong buổi tiếp, bà Trần Kiếm Qua, phu nhân của lưỡng quốc Tướng quân Hồng Thủy phát nói: "Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao sang thăm Trung Quốc, tuy công việc bận rộn, nhưng đồng chí đã bớt chút thời gian quý báu đến thăm chúng tôi, khiến tôi và cả gia đình tôi cảm thấy hết sức phấn khởi. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của đồng chí cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam.

    Năm 1998, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời cả gia đình tôi sang thăm Việt Nam và tảo mộ cho đồng chí Hồng Thủy. Cho dù thời gian đã trôi qua mười mấy năm, nhưng những hình ảnh đó đã để lại cho gia đình tôi một ấn tượng sâu sắc.

    Trong mưới mấy năm qua, Việt Nam cũng như Trung Quốc đã có những thay đổi rất lớn. Năm nay, là năm hữu nghị Trung-Việt, tôi xin chân thành chúc tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước được truyền từ đời này sang đời khác, xin chúc nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ giành được những thành quả to lớn trong các lĩnh vực và có một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Xin chân thành chúc chuyến thăm của đoàn thành công tốt đẹp, chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý."

    Ôn lại những kỷ niệm khó quên trong những năm tháng đồng chí Vi Quốc Thanh cùng kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bà Hứa Kỳ Sảnh, phu nhân của đồng chí Vi Quốc Thanh cho biết: " Tôi còn nhớ rất rõ, theo yêu cầu của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, khi nước Trung Hoa mới vừa thành lập, đồng chí Vi Quốc Thanh, đồng chí Trần Canh và đồng chí La Quý Ba và rất nhiều đồng chí trong đoàn cố vấn Trung Quốc sang giúp Việt Nam chống Pháp, trước khi đi, Chủ tịch Mao Trạch Đông căn dặn: "Các đồng chí phải cố gắng làm những công việc của Việt Nam như làm những công việc của đất nước mình."

    Chủ tịch Mao Trạch Đông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nên tuy lúc đó tôi còn trẻ, nhưng những lời căn dặn của Chủ tịch Mao Trạch Đông đã in sâu trong tâm trí không những của các đồng chí trong đoàn cố vấn Trung Quốc, mà cả người thân của các đồng chí, trong đó có tôi. Tôi được chứng kiến đồng chí Trần Canh, đồng chí La Quý Ba, đồng chí Vi Quốc Thanh và nhiều đồng chí trong đoàn cố vấn Trung Quốc ngay cả trong khi đau ốm vẫn kiên trì làm việc. Tuy lúc đó điều kiện của Việt Nam còn khó khăn, nhưng khi các đồng chí Trung Quốc đau ốm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều cử bác sĩ giỏi đến khám và điều trị cho các đồng chí. Trong lúc lương thực và thực phẩm rất thiếu thốn, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn cung cấp cho cho các đồng chí Trung Quốc những thực phẩm tốt nhất và tạo mọi điều kiện trong sinh hoạt, ngược lại rất nhiều đồng chí Trung Quốc cũng làm việc hết mình, thậm chí còn cố gắng làm tốt hơn làm công việc của đất nước mình.

    Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, quê hương của Đồng chí Vi Quốc Thanh giáp với Việt Nam. Tôi công tác ở Quảng Tây 20 năm, tôi từng đến Bằng Tường, đến Hữu Nghị Quan, giáp với Việt Nam, đứng trên đồi nhìn sang Việt Nam, trong lòng hết sức phấn khởi, mong sớm ngày biên soạn xong 3 cuốn sách viết về cuộc đời của đồng chí Vi Quốc Thanh, để được sang thăm Việt Nam, thăm lại các bạn bè cũ và làm quen với nhiều bạn mới. Tôi mong rằng, tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp, sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và được truyền từ đời này sang đời khác."

    Ông Trần Trí Kiến, con trai của đồng chí Trần Canh, thay mặt gia đình phát biểu nói: "Tôi xin cảm ơn Bộ trưởng đã tiếp chúng tôi. Từ nhỏ, Bác Hồ là người Đảng viên Đảng Cộng sản mà chúng tôi tôn kính nhất. Trước đây cha tôi thường xuyên kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về Bác Hồ, chúng tôi vô cùng kính yêu Bác. Về sau cha tôi sang Việt Nam tham gia chiến dịch Biên giới, nên lớn lên chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về những cuộc tác chiến với quân Pháp như thế nào. Sau khi xem hồi ký của cha tôi và một số tài liệu chúng tôi mới biết, nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng rất kiên cường, quân đội Việt Nam là một đội quân rất anh dũng và thiện chiến. Tôi rất muốn được đi thăm Việt Nam, xin chân thành cảm ơn lời mời của đồng chí Bộ trưởng.

    Năm 1956, Bác Hồ đã viết cho cha tôi môt lá thư, đại ý là: "Chúng ta như anh em trong một nhà, thì không cần phải chú ý nghi lễ, đồng chí về nước, tôi không có thời gian nên không đi tiễn đồng chí." Qua đó có thể thấy quan hệ giữa cha tôi với Bác Hồ đúng là quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em. Tôi từng công tác nhiều năm ở Vân Nam, cũng như phu nhân của đồng chí Vi Quốc Thanh, tôi nhiều lần đứng bên bờ sông bên này, ngắm nhìn sang Việt Nam, mong có một ngày được sang thăm Việt Nam để tìm hiểu về quân đội và nhân dân Việt Nam."

    Sau buổi tiếp, đồng chí Phùng Quang Thanh và các thành viên trong đoàn đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với người thân của 3 tướng quân.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>