• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chiến sĩ sinh viên Lý Quốc Văn

    2010-05-04 14:33:28     cri

    Bích Ngọc: Cũng năm Lý Quốc Văn nhập ngũ, công tác thông tin hóa quân đội Trung Quốc được triển khai xây dựng mạnh mẽ. Lý Quốc Văn đưa tất cả những kiến thức đã học được trong trường đại học vào huấn luyện và diễn tập, biên soạn nhiều bài giảng không gian ba chiều, thể hiện hình ảnh trực quan nguyên lý pháo kích khó hiểu, góp phần rút ngắn thời gian huấn luyện khoa mục cơ bản này.

    La Thành: Năm 2008, Lữ đoàn pháo binh được bố trí trang bị mới, Lý Quốc Văn chủ động xin được điều đến doanh trại trang bị mới. Để nhanh chóng nắm vững kiến thức về trang bị mới, anh đã tận dụng cơ hội nhà sản xuất cử người đến điều chỉnh trang bị để học hỏi, hễ có cơ hội liền chui ngay vào xe pháo, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng. Thời tiết mùa hè nóng nực, nhiệt độ trong xe pháo lên tới hơn 40 độ C, vậy mà mỗi lần vào luyện tập là anh ở lỳ trong đó mấy tiếng đồng hồ, lần nào toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Sau nhiều cố gắng, Lý Quốc Văn trở thành chiến sĩ đầu tiên của Lữ đoàn có thể thực hiện thao tác trên trang bị mới.

    Bích Ngọc: Bây giờ, Lý Quốc Văn đã thành thạo hai loại trang bị tác chiến chính, nắm vững kỹ năng thao tác chuyên môn của 4 loại xe pháo gồm pháo nòng dài, pháo lựu, pháo không giật và pháo cối.

    La Thành: Tiểu đoàn trưởng Trương Liên Húc khen ngợi Lý Quốc Văn là một chiến sĩ xuất sắc, có chí tiến thủ.  

    "Sau 2 năm huấn luyện, trình độ lý luận và vận dụng kiến thức về trang bị mới của Lý Quốc Văn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tác phong thành thật và bản lĩnh cứng rắn của anh đã lan tỏa sang rất nhiều chiến sĩ đồng đội, phát huy vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ huấn luyện quân sự toàn doanh trại. Lý Quốc Văn xứng đáng là chiến sĩ xuất sắc của đơn vị."

    Bích Ngọc: Nhưng Lý Quốc Văn chưa bao giờ tự coi mình là xuất sắc. Một hôm, Lý Quốc Văn đi tìm một pháo thủ trình độ văn hóa cấp 2 để xin chỉ bảo một số vấn đề, hành động này khiến đại đội trưởng Lý Minh Xuân có phần ngạc nhiên. Lý Minh Xuân nói: 

    "Chính nhờ tinh thần khiêm tốn học hỏi, Lý Quốc Văn chỉ mất nửa năm thời gian để nắm vững nội dung đại cương của 4 năm, và trở thành một pháo thủ toàn năng, biết điều khiển xe pháo, biết nhắm chuẩn mục tiêu và có thể tháo lắp pháo."

    La Thành: Ngoài ra, Lý Quốc Văn còn lập trang web có tên "Quốc văn online" trên mạng nội bộ của đại đội, giúp đồng đội có thể trao đổi những điều tâm đắc trong huấn luyện cũng như chia sẻ buồn vui của cuộc sống, nhờ thế đã làm cho cuộc sống văn hóa ngoài giờ của chiến sĩ phong phú hơn nhiều."

    Bích Ngọc: Trong quân đội Trung Quốc, còn rất nhiều chiến sĩ nhập ngũ với tư cách sinh viên đại học như Lý Quốc Văn. Chỉ riêng năm 2009, đã có 120 nghìn sinh viên đại học bước vào doanh trại, điều này nâng cao rõ rệt tố chất của chiến sĩ quân đội.

    La Thành: Đến nay, rất nhiều sinh viên đại học cùng nhập ngũ với Lý Quốc Văn đã giải ngũ, còn Lý Quốc Văn vẫn kiên trì với lý tưởng của mình. Hiện nay, anh đã là một tiểu đội trưởng. Lý Quốc Văn nói, anh muốn làm một quân nhân thực sự, được trang bị bằng kiến thức, tham gia vào quá trình xây dựng quốc phòng.

    Bích Ngọc: Các bạn thính giả thân mến, trên đây, La Thành và Bích Ngọc vừa giới thiệu đến các bạn câu chuyện về chiến sĩ sinh viên Lý Quốc Văn.

    La Thành: Chương trình "Câu lạc bộ tuổi trẻ" hôm nay đến đây là hết, cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>