• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chiến sĩ sinh viên Lý Quốc Văn

    2010-05-04 14:33:28     cri

    Nghe Online

    Bích Ngọc: Các bạn thính giả thân mến, kể từ năm 2001, Trung Quốc bắt đầu tuyển quân từ sinh viên các trường đại học, cao đẳng, chiến sĩ sinh viên đã trở thành một bức tranh đẹp rạng rỡ trong doanh trại quân đội Trung Quốc.

    La Thành: Lý Quốc Văn, năm nay 27 tuổi là một chiến sĩ sinh viên như thế. Anh chính thức gia nhập quân đội năm 2005. 5 năm trôi qua, Lý Quốc Văn cũng từ một sinh viên trở thành một chiến sĩ xuất sắc.

    Bích Ngọc: Trong chương trình "Câu lạc bộ tuổi trẻ hôm nay", La Thành và Bích Ngọc sẽ giới thiệu với các bạn câu chuyện của sinh viên Lý Quốc Văn.

    La Thành: Trên một thao trường huấn luyện của một Lữ đoàn pháo binh quân khu Thẩm Dương miền đông bắc Trung Quốc, Lý Quốc Văn đang điều khiển xe pháo loại mới hướng về điểm đích. Anh điều khiển xe pháo một cách thành thạo, nhằm thẳng hướng, lắp đạn nhanh, bắn trúng mục tiêu.... Hàng loạt các động tác được anh xử lý nhuần nhuyễn khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Ai có thể ngờ rằng, chỉ 5 năm trước, Lý Quốc Văn còn là một sinh viên không biết gì về kỹ năng quân sự.

    Bích Ngọc: Lý Quốc Văn sinh năm 1983 trong một gia đình nông dân huyện Thông Vị, tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc. Quê anh rất nghèo, thường xuyên bị hạn hán. Ngày còn nhỏ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng ngày anh đều phải vượt qua hai ngọn núi, đi bộ mấy chục ki-lô-mét đường rừng mới đến được trường học, nhưng những khó khăn, vất vả đó đều không thể làm anh chùn bước trước quyết tâm đến trường.

    La Thành: Năm 2002, Lý Quốc Văn đã thi đỗ vào chuyên ngành quảng cáo điện ảnh truyền hình Học viện Nghệ thuật Cát Lâm với thành tích nổi bật, trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong thôn làng nơi anh sinh sống. Năm 2005, Lý Quốc Văn chuẩn bị tốt nghiệp đại học và được rất nhiều doanh nghiệp ở Trường Xuân, Quảng Đông, Thượng Hải tuyển dụng vì thành tích học tập xuất sắc, phẩm chất cao đẹp. Nhưng đúng lúc các bạn cùng lớp đang ngưỡng mộ Lý Quốc Văn vì không phải lo tìm việc làm, anh lại quyết định tòng quân, một quyết định làm cho ai cũng phải ngạc nhiên.

    "Tôi đã trải qua quá trình từ con em nông thôn vào giảng đường đại học, thời đại đã tạo nên tôi, một sinh viên đại học. Chính nhờ chính sách của nhà nước thôi thúc tôi cần đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho Tổ quốc và xã hội. Tôi nghĩ, là một sinh viên đại học, mình có thể làm những gì? Cuối cùng tôi cho rằng, làm một chiến sĩ bình thường, vận dụng kiến thức học được trong trường đại học vào quân đội, nhằm củng cố quốc phòng, nâng cao sức chiến đấu của quân đội là điều cơ bản nhất."

    Bích Ngọc: Tháng 12 năm 2005, Lý Quốc Văn trở thành sinh viên đầu tiên của Học viện Nghệ thuật Cát Lâm tham gia nhập ngũ, nhưng cuộc sống trong doanh trại quân đội không đẹp như anh tưởng tượng, kỷ luật quân đội nghiêm khắc, gò bó và thói quen tự do, thoải mái thời sinh viên khiến anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng, đặc biệt là có phần "không hợp thổ nhưỡng". Lý Quốc Văn nói:  

    "Thời gian vừa vào quân ngũ, cảm thấy cực kỳ bí bách, cực kỳ thiếu tự do. Chăn phải gấp gọn gàng, vuông vức, phải hát trước khi ăn cơm, thậm chí phải báo cáo khi đi vệ sinh. Đặc biệt, điều làm tôi khó chịu là, ít nhiều bản thân cũng là một sinh viên đại học, luôn cảm thấy mình có rất nhiều ưu thế, nhưng sau khi vào quân đội rồi mới phát hiện, nhiều động tác của bản thân không đạt yêu cầu, không đi thẳng hàng, không hô rõ tiếng, chăn gấp lỏng lẻo, thậm chí còn không bằng đồng đội vừa tốt nghiệp cấp 3."

    La Thành: Sau những suy nghĩ nung nấu, Lý Quốc Văn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý. Anh đề nghị tiểu đội trưởng và đồng đội nhắc nhở và góp ý hàng ngày, chỉ ra khuyết điểm, ghi lại một cách rõ ràng từng khiếm khuyết, sau đó mỗi khi sửa được một khuyết điểm thì xóa đi, cho đến khi xóa hết 120 khuyết điểm và khiếm khuyết, cuối cùng anh đứng trên thao trường như một chiến sĩ thực thụ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>