• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • MỞ HỘP THƯ NGỌC ÁNH "PHÁ NGŨ" RƯỚC THẦN TÀI

    2015-02-25 18:52:09     cri

    Thành: Hoan nghênh các tài tử, các "Thần Tài" trí thức trẻ Việt Nam đến "Phá Ngũ" Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mồng 5 Tết. Theo đà quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển toàn diện về mọi mặt, ngày càng đông lưu học sinh Việt Nam đến Trung Quốc du học, riêng Bắc Kinh đã có tới hàng nghìn bạn, nhiều bạn dành được xuất học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc, hoặc Việt Nam hay của ASEAN.

    Mở Hộp thư Ngọc Ánh  "Phá Ngũ" rước Thần Tài

    Ánh: Bạn Bùi Đức Chính, thính giả lâu năm của CRI hiện đang học năm cuối Thạc sĩ tại Thượng Hải chuyên ngành Hệ thống năng lượng điện mới ( micro gid 微电网 )đây là một lĩnh vực rất mới mà Trung Quốc hiện đang tập trung nghiên cứu, đã có lời nhắn sau đây cho Hộp thư Ngọc Ánh trên FB:

    "Thần Tài" lưu học sinh Thạc sĩ Bùi Đức Chính và người yêu xinh đẹp

    "Chị Ngọc Ánh ơi. Em đã đáp máy bay từ Thượng Hải về Thành phố HỒ CHÍ MINH rồi. Năm nay là năm cuối em sống, học tập và làm việc tại thành phố Thượng Hải hoa lệ. Sau một thời gian dài học tập tại Thượng Hải chắc chắn khi về nước em sẽ rất nhớ Thượng Hải, nhớ từng con đường và phong cảnh của Thượng Hải vì từ lâu em đã coi Thượng Hải như quê hương thứ hai của em.

    Bước sang năm mới Ất mùi 2015 em xin gửi lời chúc tới Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc ngày càng phát triển hơn nữa, ngày càng có nhiều tiết mục đặc sắc hơn dành cho khán thính giả Việt Nam, mãi mãi là cầu nối hữu nghị để nhân dân hai nước Việt-Trung được hiểu thêm về văn hoá đặc sắc của nhau. Chúc cho tình hữu nghị Việt -Trung đời đời bền vững, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc mãi mãi là cầu nối hữu nghị giữa các thính giả Việt Nam với đất nước và con người Trung Hoa, rất mong ngày càng có nhiều các bạn yêu Hán ngữ có cơ hội giao lưu trao đổi hơn nữa với quí Đài, cùng chân trọng tình hữu nghị hai nước, phát huy truyền thống tốt đẹp mà các bậc tiền bối là Chủ tịnh Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày vun đắp".

    Ánh: Rất cảm động trước lời chúc và nguyện vọng tốt đẹp của bạn Bùi Đức Chính có nickname là Chinh Demen, xin chúc phúc bạn, chúc tương lai các bạn sáng sủa thuận lợi.

    Hai "Thần Tài" Thạc sĩ Thu Châm và Nguyễn Tuấn Minh, đôi tình nhân lưu học sinh Việt Nam

    Hai bạn Thu Châm và Nguyễn Tuấn Minh, đôi tình nhân lưu học sinh Việt Nam đang học Thạc sĩ tại Bắc Kinh, Ngọc Ánh đã có dịp phỏng vấn hai bạn trong buổi chiêu đãi mừng Xuân Ất Mùi do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức. Thu Châm và Nguyễn Tuấn Minh có lời chúc Tết và nguyện vọng sau đây: (Mời bạn nghe trực tuyến...)

    Ánh: Ôi đôi tình nhân Thu Châm và Nguyễn Tuấn Minh thật là lãng mạn và hạnh phúc. Xin chúc phúc đôi "Thần Tài" trẻ này trong năm mới này học tập và tình yêu đều thu hoạch thật nhiều thật nhiều.

    "Thần Tài" Tiến sĩ Đào Ngọc Báu đi xe đạp tại Bắc Kinh

    Ngọc Ánh có dịp tiếp xúc với nhiều bạn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Bắc Kinh. Họ để lại cho Ngọc Ánh ấn tượng cởi mở chan hòa và rất có hoài bão cho tương lai. La Thành có ấn tượng với bạn Đào Ngọc Báu không nhỉ?

    Thành: Có chị ạ, Đào Ngọc Báu đang làm luận văn Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, ngoài ra Báu còn từng là Phó Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh.

    Ánh: "Thần Tài" Ngọc Báu đã về Hà Nội ăn Tết rồi, hôm nay Ngọc Báu cùng "Phá Ngũ" Khai niên với mọi người trong gia đình sau những tháng ngày học tập xa nhà. Xin chia sẻ với các bạn cuộc điện thoại giữa Ngọc Ánh với Ngọc Báu vào trước hôm bạn lên đường về Hà Nội. Chúng ta cùng tìm hiểu xem nguyện vọng của một "Thần Tài" Tiến sĩ Việt Nam trong tương lai là như thế nào nhé: (Mời bạn nghe trực tuyến...)

    Tin rằng "Thần tài" Tiến sĩ Ngọc Báu có "Muôn vạn lời nói" muốn chia sẻ, cho nên Ngọc Báu đã hát qua điện thoại vài câu hát 千言万语 "Muôn vạn lời nói" rất quen thuộc sau đây để góp vui cho chương trình đặc biệt "Phá Ngũ" rước Thần Tài đêm nay.

    "Thần tài" Người đẹp Phạm Ngọc Tuyết trong bộ cổ trang TQ biểu diễn tại Trường ĐH Thiên Tân

    Thành: Bạn Phạm Ngọc Tuyết cũng là thính giả trung thành của Hộp thư Ngọc Ánh, Tuyết may mắn có được xuất học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc đến du học tại Trường Đại học Thiên Tân nổi tiếng, trong mùa xuân mới Ngọc Tuyết đã có những lời chúc và nguyện vọng sau đây: (Mời bạn nghe trực tuyến...)

    Còn nữa. Phạm Ngọc Tuyết vẫn còn đang trong "Mùa chờ mong" tình yêu.

    Thành: Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện Quốc tế trường Đại học Thiên Tân, Ngọc Tuyết đã mặc bộ cổ trang Trung Quốc và trình bày ca khúc Trung Quốc "Mùa em chờ mong", xin chúc Ngọc Tuyết đừng để "mùa chờ mong" quá lâu nhé:

    Ca khúc Mùa Em chờ mong

    Đợi mùa xuân, đợi mùa thu, đợi cả mùa tới

    Phải đợi đến khi vầng trăng khuyết

    Anh mới trở về đến bên em

    Có cần gặp nhau không mà vẫn cứ nhớ

    Bỗng chỉ muốn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh

    Đi bên nhau trong sương gió tuyết mưa

    Không gặp được nhau vẫn ngày đêm mong nhớ

    Chỉ cần anh biết rằng em vẫn bình an

    Yêu một kiếp thương một đời, em chờ anh đến già

    Chỉ cần anh biết rằng, em không buông bỏ không bao giờ quên

    Nụ cười anh tấm lòng anh là chỗ dựa ấm áp của em

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>