• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • MỞ HỘP THƯ NGỌC ÁNH "PHÁ NGŨ" RƯỚC THẦN TÀI

    2015-02-25 18:52:09     cri
     


    Ngọc Ánh:

    Tết đã sang, vui rộn ràng

    Đánh trống khua chiêng đón xuân sang

    Cười hớn hở ca hát vang,

    Múa Rồng múa Lân nhảy cà kheo

    Muôn lời chúc, đều rất hay

    Chúc bạn bình an lại phát tài

    Chúc mọi nhà đón xuân vui vẻ

    Phúc lộc thọ cùng rước Thần Tài.

    La Thành:

    Các bạn thính giả và các bạn cư dân mạng thân mến, hôm nay mồng 5 tết Âm lịch, muôn vàn các gia đình hai nước Trung-Việt đều ăn Tết theo tập tục của địa phương mình, thế nhưng đều có một đặc điểm chung đó là:

    Già trẻ gái trai, Gia đình đoàn tụ, Vui chơi giải trí, Đi chúc Tết nhau.

    Mời các bạn đón nghe Chương trình mừng xuân đặc biệt trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc mang tựa đề:

    Mở Hộp thư Ngọc Ánh  "Phá Ngũ" rước Thần Tài

    Mồng 5 Tết, bầu không khí Tết đã không còn nhộn nhịp như những ngày đầu, nhưng đối với người Trung Quốc thì mồng 5 Tết lại rất quan trọng. Bởi vì trong dân gian Trung Quốc gọi mồng 5 Tết là "Phá Ngũ" 破五.

    Đã là Tết thì ngày nào cũng vui cũng đều quan trọng cả. Hôm nay mồng 5 Tết, vậy thì trước hết chúng ta cùng mạn đàm về tục "Phá Ngũ" mồng 5 Tết của người Trung Quốc chị nhé.

    Thành: Các bạn đang thưởng thức ca khúc "Thần Tài đến", đây là bài hát rất đỗi quen thuộc thường vang lên trong dịp Tết Xuân cổ truyền ở khắp các nơi Trung Quốc :

    Ngọc Ánh:

    Thần Tài đến Thần Tài đến, hảo tâm được hảo đáp

    Thần Tài nói, Thần Tài nói, kiếm tiền phải ngay thẳng

    Thần Tài đến, Thần Tài đến, đi nhanh lên hai bước

    Bạn được tôn trọng sẽ có tương lai

    Cả nhà đón Tết, phấn khởi tràn trề

    Chúc bạn nhiều phúc, sức khỏe dồi dào

    Chúc bạn năm nay, thăng quan tiến chức

    Sớm tối vui cười, tương lai sáng sủa

    Vợ chồng ân ái, thương yêu đùm bọc

    Ngày ngày tươi tắn, trăm sự khỏi lo

    Bạn bè gặp nhau, chuyện trò rôm rả

    Xuân mới tràn ngập, niềm vui rạng rỡ

    Thần Tài đến, Thần Tài đến

    Hảo tâm được hảo đáp 

    Ngọc Ánh:

    Theo tập tục dân gian Trung Quốc, mồng 5 tháng 1 âm lịch là ngày "Phá Ngũ" 破五, thông thường các khu vực miền Nam Trung Quốc lại gọi là "Khai niên" 开年, tức chính thức mở đầu cho một năm mới.

    Ngày mùng 5 Tết còn được coi là sinh nhật của "Thần Tài Ngũ Lộ" có nghĩa là năm vị Thần Tài của năm ngả đường đông tây nam bắc trung, cho nên mồng 5 Tết là ngày rước Thần Tài, cầu mong cho năm mới càng phát lộc phát tài. Vào lúc 0 giờ 0 phút mồng 5 Tết, mọi người mở toang tất cả các cánh cửa và cửa sổ để dâng hương hoa, bánh kẹo rước Thần Tài vào nhà, mọi người đều hy vọng rằng "Thần Tài" sẽ mang theo vàng bạc châu báu vào nhà mình để cầu chúc cho gia đình có một năm mới no đủ, sung túc.

    Phá Ngũ Phá Ngũ, Mở hàng mở hàng, Khai trương khai trương

    Các cửa hàng buôn bán làm ăn thường mở cửa bán hàng vào mồng 5 Tết. Cho nên ngày này còn gọi là ngày Khai thị, Khai trương, Khai niên. Trước hết phải chọn giờ đẹp, mở toang cửa, đốt bánh pháo. Quan Công được các thương gia coi là Thần Tài, cho nên còn phải cúng Quan Công. Mồng 5 Tết là thời điểm kết thúc Tết cổ truyền của năm mới, kết thúc ngày nghỉ Tết, sinh hoạt xã hội trở lại bình thường. 

    Thành: Ngoài ra, theo truyền thuyết, mùng 5 Tết cũng là ngày sinh của trâu, bò và thường được gọi là ngày "Cấn Ngưu Canh Xuân". Sáng sớm, các gia đình bắt tay vào việc làm vệ sinh nhà cửa. Trước kia khi đốt pháo, thì phải từ trong nhà đốt ra ngoài, với ngụ ý là tống hết những gì không may và yêu ma quỷ quái ra khỏi nhà, càng xa càng tốt. Từ đêm Giao thừa cho đến mồng 4 Tết thường chỉ ăn và chơi không làm gì hết, nếu có quét dọn thì cũng chỉ làm qua loa thôi, rác rưởi không được mang đổ đi, mà phải vun lại ở góc nhà, đặc biệt là mồng 1 Tết, chớ nên động đến chổi quét rác, bằng không bị coi là quét hết vận may, cho nên đến mồng 5 Tết trước khi Mặt trời mọc, đốt pháo xong, mọi người quét dọn lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ, gọi là "Hận cùng", có nghĩa là ghét cái nghèo.

    Thành: Chị Ngọc Ánh ơi, phong tục tập quán thường hình thành lâu đời từ trong dân gian, những điều kiêng kỵ cũng vậy, thực ra không có căn cứ khoa học, thậm chí có phần duy tâm, nhưng đã là quan niệm và tập quán rồi thì lại trở thành nét văn hóa dân gian và truyền thống.

    Ánh: La Thành nói rất đúng, Bạn Nguyễn Hoài Nam đã trao đổi với Ngọc Ánh trên facebook như sau:

    "Nói chung duy tâm và duy vật biện chứng vẫn đang tồn tại! Không ai chứng minh được rằng những điều trên là đúng hay sai! Một lời khuyên chân thành là: Trước khi làm một việc gì nên cân nhắc, cẩn thận thì vô lo!"

    Bạn Nguyễn Hoài Nam nói vậy cũng có lý. Thực ra trên đời này đâu có Thần Tài, của cải vật chất đều phải do con người đổ mồ hôi vắt trí óc làm ra, làm ăn lương thiện theo pháp luật, cần suy nghĩ và cân nhắc trước khi làm bất cứ việc gì thì cuộc sống mới có thể khấm khá dần lên.

    Mở Hộp thư Ngọc Ánh  "Phá Ngũ" rước Thần Tài

    La Thành ơi tôn chỉ Hộp thư Ngọc Ánh...

    Thành: Ôi, tôn chỉ Hộp thư Ngoc Ánh là:

     Bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức, là nơi dốc bầu tâm sự, là cẩm nang trả lời các câu hỏi, là nơi dừng chân ngắm cảnh nhìn đời, là người bạn trung thành của đông đảo thính giả và cư dân mạng, và cũng là sân chơi của các bạn.

    Ánh: La Thành đúng là thuộc làu làu rồi.

    Thành: Cùng dẫn chương trình với chị mà không nắm được tôn chỉ của Hộp thư này là không được. La Thành biết rằng, kể từ khi Hộp thư Ngọc Ánh mở Tài khoản facebook, chị gặp lại nhiều bạn vốn là thính giả trung thành của Hộp thư Ngọc Ánh từ lâu.

    Ánh: Ngày nay thì tốt rồi, hệ thống thông tin toàn cầu phát triển, mạng internet đã kết nối mọi người đến gần nhau hơn, có thể trao đổi cập nhật và trực tiếp hơn. Do vậy mà Hộp thư Ngọc Ánh trở thành sân chơi mới, để các bạn trao đổi tình cảm, cùng nhau cập nhật kiến thức trực tiếp hơn.

    Hôm nay mở Hộp thư Ngọc Ánh "Phá Ngũ" rước Thần Tài, Ngọc Ánh cho rằng Thần Tài ở đây là các bạn trẻ đang học tập và đã ra công tác, họ là những nhân tài của đất nước Việt Nam, đồng thời cũng là nhân tài góp phần xây đắp tình hữu nghị Trung-Việt.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>