• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt Mùng 5 Tết: Tình yêu mặn nồng đón Xuân mới

    2013-02-14 16:34:30     cri

    Ảnh: Những thói quen giúp bạn giữ được tình yêu bền chặt

    LQ: 5. Liên hệ hàng ngày

    Sự bận rộn hoặc tính chất công việc khiến hai người không thể gặp nhau hàng ngày, nhưng đừng quên gọi điện, nhắn tin, gửi mail… ít nhất 1 lần/ ngày cho chàng/ nàng. Để người yêu thấy rằng dù không gặp nhau nhưng hai người luôn ở bên nhau. Thói quen có bạn bên cạnh chính là sợi chỉ kết nối tình cảm.

    SH: Vâng, bây giờ chúng ta hãy thư giãn đôi phút, xin mời các bạn thưởng thức bài hát "Anh muốn ở bên em" trong bộ phim "Đi lạc ở Thái Lan" được mọi người ưu ái gần đây. Đại ý lời ca hát rằng:

    "Không trải qua sóng gió, thì đâu có truyền kỳ,

    Anh sẽ chờ em ở đây

    Bất cứ em đi đâu, ở đâu

    Anh sẽ luôn ở bên em

    Hôm qua đã qua đi, ngày mai sẽ tiếp diễn,

    Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"

    LQ: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt Lănh kính cuộc sống mừng Xuân Quý Tỵ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Tôi là Lệ Quyên

    SH: Tôi là Sảnh Hoa, hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi. Hôm này là mùng 5 Tết, cũng là ngày Valentine, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về 5 thói quen giúp tình yêu bền lâu.

    LQ: Vâng, dưới đây, Lệ Quyên và Sảnh Hoa xin giới thiệu tiếp 5 thói quen con lại.

    Thó quen thứ 6 là: Tự tạo niềm vui

    Thực tế cho thấy một tình yêu bền lâu được kiến tạo từ chính thói quen trong thế giới riêng tư của hai người. Niềm vui thực sự chính là khoảnh khắc quý báu mà hai người dành cho nhau. Thậm chí ngay khi hai người ngồi hàng tiếng đồng hồ bên nhau trong sự im lặng, đọc sách hoặc suy nghĩ điều gì đó mà không cần phải cất tiếng.

    SH: 7. Có nhiệt huyết theo đuổi

    Nếu hàng ngày cứ lặng lẽ trôi đi như đã được lập trình sẵn thì sẽ khiến cuộc sống trở nên nhàm chán, tình yêu cũng không ngoại lệ. Làm cho tình yêu luôn mới mẻ là nhiệm vụ tối cần thiết đối với người trong cuộc, bởi đó chính là bí quyết giúp tình yêu luôn có được sự bất ngờ và thú vị như thuở ban đầu!

    LQ: 8. Tình yêu cũng cần được kiểm tra tiến độ

    Điều này không có nghĩa hai bạn hàng tuần cần phải thảo luận những vấn đề xoay quanh tình yêu, mà điều quan trọng hơn là trao đổi cảm xúc và suy nghĩ của nhau sẽ giúp gia tăng sự thân thiết, thông cảm và tìm cách giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong tiếp xúc thường ngày.

    SH: 9. Tôn trọng lẫn nhau

    Muốn biết tình cảm có thật sự gắn bó hay không hãy quan sát khẩu khí và biểu cảm khi hai người trò chuyện. Nếu một trong hai xuất hiện sự châm biếm, lạnh nhạt hoặc trừng mắt…thì rất có thể tình cảm đó sẽ không tồn tại lâu dài. Sự thiếu tôn trọng giữa người chỉ khiến tình yêu nhanh chóng bị vùi dập. Ngay cả khi chàng/nàng biểu hiện sự ngây thờ, ngốc nghếch đi nữa, bạn cũng không nên có thái độ thiếu tôn trọng, bởi sự vô tình đó khiến chàng/nàng bị tổn thương, dẫn đến tự ti. Hãy đặt mình trong vị trí đối phương và học cách khống chế bản thân, điều này là rất quan trọng.

    LQ: 10. Không nhất thiết điều gì cũng rõ ràng

    Thành thật là đức tính đáng quý và cần thiết trong tình yêu, tuy nhiên không nhất thiết phải tuyệt đối thật thà trong mọi trường hợp, bởi sự thật đôi khi không tốt đẹp như ta nghĩ và có thể làm tổn hại người yêu của bạn. Làm thế nào để biết được khoảng cách cần thiết giữa sự thật và thiện chí? Đầu tiên, đặt mình vào góc độ đối phương bạn sẽ cảm thấy thế nào, nếu thực sự bị tổn thương thì tuyệt đối không nên lựa chọn cách thành thật. Hơn nữa không nên truy hỏi những điều mà chàng/ nàng không muốn nói để tránh làm phật lòng và phá vỡ bầu không khí thân mật. Không muốn nói bởi vì hiểu rằng sự thật chưa hẳn sẽ vui vẻ!

    SH: Trên đây, LQ và SH đã giới thiệu với quý vị và các bạn 10 thói quen giúp tình yêu bền lâu. Chị Lệ Quyên này.

    LQ: Vâng...?

    SH: Tuy hôm nay đã là mùng 5 Tết, nhưng ban ngày hiện nay ánh nắng rực rỡ, nhưng thời tiết ở Bắc Kinh vẫn rất giá lạnh, cây cỏ vẫn chưa đâm chồi nẩy lộc, hoa vẫn thẹn thùng chưa nở.

    LQ: Vâng, tuy còn giá rét nhưng bước chân mùa Xuân đã không còn bao xa nữa. Mùa Xuân thường được ví như tình yêu tuổi trẻ, ngày 14 tháng 2 hôm nay là ngày Valentine, ngày lễ tình yêu của phương Tây, nhưng đã được nhiều bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam chấp nhận và hoan nghênh.

    SH: Chị Lệ Quyên nói rất đúng, tình yêu là đề tài muôn thuả, phù hợp với mọi lứa tuổi. Theo kinh nghiệm của những người đi trước thì yêu và thành lập gia đình cũng không đến nối phức tạp và huyền bí lắm đâu, chỉ cần chúng ta nhận biết và có được dung lượng của tình yêu, cùng vun đắp chất lượng của tình yêu, thì hạnh phúc sẽ không xa cách bất cứ ai đến tuổi biết yêu. Phải không, chị Lệ Quyên?

    LQ: Sảnh Hoa đúng là nhà triết lý về tình yêu?

    SH: Dạ, chông dám. Chị quá khen đấy.

    LQ: Đúng như lời của những cặp vợ chồng mà Lệ Quyên từng phỏng vấn nói trên, tình yêu là mối quan hệ tình cảm hoàn toàn giữa một đôi nam nữ. Trong mối quan hệ tình cảm này, nhân sinh quan của hai người có ăn khớp với nhau hay không, hay ăn khớp đến mức độ nào, hẳn sẽ có tác dụng rất quan trọng. Cái gọi là mối tình có chất lượng cao, điều kiện tất yếu là phải có sự ăn khớp rất chặt chẽ với nhau.

    SH: Vâng. Các bạn thân mến, tình yêu cũng không chỉ là sự ăn khớp với nhau về nhân sinh quan, tuy là điều kiện tất yếu, nhưng không là hoàn toàn. Trong quá trình sản sinh tình yêu, cảm nhận mạnh mẽ về sự hấp dẫn trong sinh hoạt và thẩm mỹ thường lại đóng vai trò rất quan trọng. Mong sau khi theo dõi cuộc phỏng vấn những đôi vợ chồng mẫu mực nói trên, các bạn sẽ cảm nhận được những điều mà mình cần, chúc các bạn sẽ nắm vững tình yêu tươi đep của mình trong tương lai!

    LQ: Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là "Chương trình đặc biệt Lănh kính cuộc sống mừng Xuân Quý Tỵ" của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Tôi là Lệ Quyên

    SH: Tôi là Sảnh Hoa, hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi. Các bạn thân mến, Việt Nam có câu "Tháng giêng là tháng ăn chơi", có nghĩa là không khí ngày Tết vẫn chưa hết, có thể tiếp tục thư giãn.

    LQ: Vâng, hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về chúng tôi lại nhận được rất nhiều thư chúc Tết của các bạn thính giả ở khắp mọi miền gửi đến, nhiều bức thư chưa kịp chia sẻ với các bạn trong những ngày Tết, nhân dịp đầu năm, Sảnh Hoa và Lệ Quyên xin trích đọc thư và chia sẻ những cuộc gọi đầu xuân của các bạn thính giả:

    SH: Bạn Lê Thị Yến, đội 4, Tân Mỹ, Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang viết: Thời gian thắm thoát thoi đưa, mặc dù cái lạnh của mùa đông vẫn thấm đẫm trên từng ngọn cây vạt cỏ, nhưng thoáng nghe đâu đây bước chân mùa Xuân đã gần lắm rồi. Sẽ thật nhanh thôi mùa Xuân sẽ đem những tia nắng ấm ấp cho đất trời, cho con người. Không hiểu sao cứ mỗi độ xuân về trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc thật khó tả. Hôm nay, Yến ngồi viết email này, tôi mong được gửi lời chúc xuân, chúc mừng năm mới. Kính chúc Ban Việt ngữ ngày càng thu hút bạn nghe đài!

    LQ: Bạn Phạm Xuân Triển có hòm thư điện tử là xuantrien2001@gmail.com viết: Vậy là một mùa Xuân nữa, mùa Xuân Qúy Tỵ- 2013 lại trở về với chúng ta trong niềm hân hoan háo hức trước những gặt hái thành công, cùng với bao điều còn trăn trở của năm cũ đã qua đi! Tiếng chim líu lo thánh thót trên bầu trời trong xanh. Cái rét mùa đông cũng đã dần tan biến bởi hơi thở ấm áp, sức sống mãnh liệt của mùa Xuân lan tỏa tràn trề…với vạn vật cỏ cây, hoa thơm trái ngọt trĩu cành khắp nơi đang bắt đầu khoe sắc, nảy lộc đâm chồi. Từ miền quê yêu dấu cho đến thị thành, đâu đâu cũng bắt gặp sự hối hả tất bật, náo nức chuẩn bị đón Tết của mọi người, nhất là các mẹ các chị nét mặt ai cũng tươi cười hớn hở, họ đều có chung niềm ao ước. Sẽ đem đến cho gia đình một cái Tết thật đầm ấm, trọn vẹn.

    LQ: Bạn Yến và Xuân Triển thân mến: Thư của bạn đã có sự tổng quát rất cụ thể và chân thật đối với năm 2012 đầy ý nghĩa và đáng ghi nhớ.

    SH: Cùng với lời chúc chân thành của bạn, Lệ Quyên và Sảnh Hoa xin gửi tới bạn Yến và Xuân Triển cũng như tất cả các bạn nghe đài, nhất là các bạn đang yêu hoặc sắp yêu một lời chúc tốt đẹp nhất như chủ đề lời bài hát sau đây: Happy New Year, Chúc mừng năm mới!

    LQ: Các bạn thân mến, Hoan nghênh các bạn quan tâm, theo dõi và thu nghe trực truyến trên trang web của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tại địa chỉ: hppt://vietnamese.cri.cn và viết thư góp ý cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, hoặc mời bạn gửi thư đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển hộ cho chúng tôi theo điạ chỉ: Số 46 phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

    SH: Chương trình đặc biệt Lăng kính cuộc sống mừng Xuân Quý Tỵ xin khép lại với bài hát "Chúc mừng năm mới". Chúc quý vị và các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.


    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>