• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tết Đoan ngọ và Thơ chúc Thần châu 9 của thính giả

    2012-06-27 18:24:28     CRIonline

    Thơ "Chào Tàu Thần Châu 9 lên trời"

    của bạn Cao Sơn

    Trong khi nhân dân hai nước Trung- Việt vui đón Tết Đoan ngọ truyền thống, thì trưa ngày 24 tháng 6 Trung Quốc đã thu được thành công tốt đẹp trong lần đầu tiên ghép nối thủ công tàu "Thần Châu 9" với mô-đun Thiên Cung 1. Hiện nay, ba phi hành gia lại một lần nữa đi vào Thiên Cung 1, tiếp tục triển khai thử nghiệm khoa học, tàu "Thần Châu 9" và mô-đun Thiên Cung 1 vận hành bình thường, ba phi hành gia đều ở trạng thái tinh thần rất tốt.

    Sau khi tầu Thần châu 9 mang theo ba phi hành gia bay lên vũ trụ, một số bạn thính giả hoặc cư dân mạng Việt Nam đã viết thư hoặc gọi điện thoại đến chúc mừng. Ngay chiều 25 tháng 6, bạn Nguyễn Cao Sơn thính giả nhiệt tình ở tỉnh Thanh Hóa đã gọi điện thoại cho chúng tôi biết đã làm bài thơ chúc mừng tàu Thần châu 9 phóng thành công, sau đây, mời các bạn nghe đối thoại giữa Ngọc Ánh và bạn Nguyễn Cao Sơn vào ngay chiều hôm 25 tháng 6:

    Ánh: Xin chào anh Cao Sơn.

    Sơn: Vâng, xin chào Ngọc Ánh.

    Ánh: Ngọc Ánh từ Bắc Kinh xin hỏi , quê anh ăn tết Đoan Ngọ có vui không?

    Sơn: Ồ, quê tôi ăn tết Đoan Ngọ vui lắm, đây là Tết của toàn dân mà, và đã trở thành tục lệ rồi. Cũng mua bánh, cúng ông bà, con cháu gần xa đoàn tụ ăn Tết, hàng năm đều cúng như vậy, đã lâu lắm rồi.Từ lúc tôi sinh ra thì ông bà làm vậy rồi mà.

    Ánh: Mấy hôm nay có nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc không ạ?

    Sơn: Vẫn nghe thường xuyên, lúc nào tôi cũng nghe, coi đó là tri âm tri kỷ rồi.

    Ánh: Vâng, có lẽ anh cũng nghe tin buổi trưa hôm qua (24/6)Tàu Thần Châu 9 có người lái của Trung Quốc chở ba phi hành gia vũ trụ Trung Quốc lên khoảng không vũ trụ đã ghép nối thành công với Thiên Cung 1

    Sơn: Tôi nghe từ hôm 16, liên tục nghe, tôi cũng rất phấn khởi xúc động và tôi đã làm một bài thơ.

    Ánh: anh đã làm một bài thơ ạ?

    Sơn:Vâng..

    Ánh: Thế xin mời anh đọc bài thơ của anh và chia sẻ với các bạn thính giả Việt Nam, có được không ạ?

    Sơn: Mỗi khi Trung Quốc có một sự kiện long trời lở đất làm nức lòng nhân dân thế giới thì tôi đều có cảm xúc làm thơ.Tôi đã không ngủ được, cứ nghĩ về ba nhà du hành vũ trụ Trung Quốc lên vũ trụ, kết nối với Thiên Cung 1.Tôi cảm thấy đây là lĩnh vực khoa học Trung Quốc đạt tiêu chuẩn vĩ mô rất cao siêu, chưa một một lần thất bại.

    Ánh:Vâng.

    Sơn: Lần này còn có một nữ du hành vũ trụ rất là anh hùng.

    Ánh: Vâng.

    Sơn: Lưu Dương, phải không ạ?

    Ánh: Vâng, Lưu Dương quê ở tỉnh Hà Nam.

    Sơn: Mỗi khi Trung Quốc có sự kiện về khoa học thành công lên vũ trụ, hay có lĩnh vực khác tôi cũng làm thơ, đây là một thói quen rồi Ngọc Ánh ạ.

    Ánh: Vâng ạ. Đúng là từ khá lâu rồi và cho đến nay Ngọc Ánh cảm thấy rất là hân hạnh, rất là phấn khởi, vì nhiều dịp nhận được thư của anh Nguyễn Cao Sơn và nhiều bức thư của anh, cũng như là nhiều bài thơ của anh thường xuyên được sáng tác vào những dịp mà sự kiện quan trọng của hai nước Trung Việt nói chung, và của Trung Quốc nói riêng, đặc biệt là các lĩnh vực về khoa học, về kinh tế, về văn hoá của Trung Quốc. Anh Cao Sơn thường xuyên chủ động gọi điện thoại đến chúc mừng, và thường xuyên làm thơ để chia vui với nhân dân Trung Quốc. Vậy thì hôm nay, xin mời anh, mà Ngọc Ánh cũng muốn hỏi anh lần này anh làm bài thơ gì ạ?

    Sơn: Đây là một sự kiện Trung Quốc, sự kiện đặc biệt đây, và lần này là Tàu Thần Châu 9 lên trời, tôi đã sáng tác bài thơ " Chào Tàu Thần Châu 9 lên trời ".

    Ánh: Vâng, xin mời anh ạ.

    Sơn:

    Đấy là Tàu Thần Châu 9 đã lên trời,

    Ba nhà du hành vũ trụ của Trung Hoa.

    Lái con Tàu ghép với Thiên Cung 1,

    Ôi Khoa học thật là tuyệt tác.

    Giấc mơ của loài người không khác,

    Với tầm vĩ mô khám phá không gian.

    Bởi vì đã trải qua gian khổ lầm than,

    Cho nên điệu kỳ đã thành sự thật.

    Trung Quốc, niềm tin của năm châu đang cất cánh,

    Người phụ nữ Trung Hoa tuyệt vời đến vậy.

    Đây cũng là sự tích anh hùng,

    Của con người muốn khám hiểm không gian.

    Sự thật hiển nhiên tung cánh vẫy vùng

    Vượt lên không gian vũ trụ ngàn trùng.

    Những điều mới mẻ hàng tỷ năm loài người chưa biết,

    Chân trời bắt đầu từ đâu? trái đất bắt đầu từ đâu?

    Ôi, những điều Trung Hoa đã mở ra cánh cửa,

    Đó là khoa học vũ trụ thâm nhập hành tinh.

    Ta sung sướng tận mắt nhìn trăng sao,

    Đẹp đẹp quá những hành tinh cho ta sự sống.

    Trái đất vẫn hài hoà muôn thuở nên thơ

    Hãy bay lên, đẹp quá, hãy bay lên,

    Ơi, nhà những du hành của Thần Châu 9.

    Nơi chân trời đang mở rộng yêu thương,

    Nên con người cứ phải làm gương.

    Bảo vệ môi trường cho không gian sạch đẹp,

    Những bàn tay con người làm ra sắt thép.

    Làm ra tàu vũ trụ bay quanh trái đất,

    Nối nhịp cầu hữu nghị với không gian.

    Niềm tự hào của Trung Hoa

    Cũng niềm tự hào của nhân loại,

    Xin chúc mừng nhà du hành vũ trụ của Trung Hoa.

    Xin chào ba người đồng chí mang dũng khí oai phong hùng vĩ,

    Bay lên trời lắp ghép với Thiên Cung.

    Đây cũng là niềm vui chung của nhân loại

    ước mơ thành sự thật,

    Khám phá cung trăng bay lên từ mặt đất.

    Xin kính chào Trung Quốc người bạn anh hùng.

    -------Chào thân ái Nguyễn Cao Sơn.

    Ánh: Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Cao Sơn. Các bạn thính gỉa thân mến, Hộp thư Ngọc Ánh không những là bến hẹn tình bạn, đồng thời là một nơi để các bạn tâm sự với nhau, hoặc là bày tỏ cảm nhận của mình đối với cuộc sống, đối với đất nước Trung Hoa, cũng như đối với gia đình, tình yêu... và hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh và gọi điện cho Ngọc Ánh, Ngọc Ánh sẽ tạo điều kiện để bày tỏ tình cảm của mình.

    Vâng, xin cảm ơn anh Cao Sơn ạ.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>