• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chắp đôi cánh âm nhạc

    2011-02-10 15:37:45     cri

    HV-Quý vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe là Chương trình đặc biệt mừng xuân Tân Mão của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, vừa rồi Hải Vân và Bích Ngọc đã giới thiệu một số dân ca đặc sắc của các vùng dân tộc thiểu số như Nội Mông, Tân Cương, Vân Nam, bây giờ chúng ta hãy đến Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, quê hương của Hải Vân thưởng thức dân ca của vùng này nhé.

    BN-Vâng, hay quá, Quảng Tây giáp với Việt Nam, cho nên có rất nhiều phong tục tập quán gần gũi với Việt Nam. Theo như BN được biết, Quảng Tây non xanh nước biết, còn dân ca Quảng Tây cũng khá nổi tiếng, được tôn vinh là quê hương của dân ca, được một số nhà thơ tôn là "mảnh đất rắc đầy nốt nhạc". Tiên nữ dân ca dân tộc Choang chị Ba Lưu cũng được nhiều người Việt Nam biết đến.

    HV- Vâng, rất tiếc là Hải Vân không phải là người dân tộc thiểu số, cho nên không biết hát dân ca, nhưng hôm nay rất may là HV đã mời được ba bạn đồng nghiệp trong ban tiếng Việt thuộc các dân tộc khác nhau đến phòng thu, sau đây ba bạn sẽ giới thiệu dân ca và phong tục tập quán của dân tộc mình với các bạn nhé. Xin mời ba vị khách mời.

    Dung-Xin chào các bạn, tôi là Dung Dung. Quê tôi ở huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang Quảng Tây, đó là một phố huyện nhỏ có dân tộc Động tập trung sinh sống, quê tôi phong cảnh tươi đẹp, có nhà sàn màu bạc, có cầu phong vũ, có dân ca cổ truyền huyền bí. Tôi được lớn lên trong làn điệu dân ca dân tộc Động. Bốn năm trước, dân ca dân tộc Động đã cùng tôi đi ra miền núi, đi vào trường Đại học Bắc Kinh. Mùa hè năm ngoái, dân ca dân tộc Động lại cùng tôi đi vào Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Có một câu nói rất hay: "Cái gì thuộc về dân tộc thì cũng thuộc về thế giới". Hôm nay tôi rất vinh dự được giới thiệu với quý vị và các bạn về dân ca dân tộc Động của quê hương tôi.

    HV-Vâng, nghe Dung Dung giới thiệu đã biết quê hương dân tộc Động là một vùng đất địa linh nhân kiệt, ở Trung Quốc, người dân tộc Động khá nổi tiếng về phong cách kiến trúc, phong tục tập quán, là một dân tộc sống hài hòa với thiên nhiên và môi trường. Trong đó, dân ca dân tộc Động nổi bật nhất, được người dân yêu thích nhất, thậm chí được cả thế giới biết đến, hôm nay Dung Dung sẽ hướng dẫn mọi người hát dân ca Động nhé.

    Dung-Vâng, Dân tộc Động là một dân tộc hát hay múa giỏi, vào buổi tối mùa hè hoặc những ngày lễ tết, già trẻ gái trai dân tộc Động thường tụ tập trong lầu trống hát đối, làn điệu cơ bản hát đối là: một người hát Ya-lô-ye, người hát đối sẽ hát lại Ya-lô-hây.

    BN-Ồ, nếu người ta hát Ya-lô-ye, mình sẽ hát Ya-lô-hây, không khó lắm các bạn nhỉ? Dung Dung hát lại một lần nữa đi.

    Dung- Các bạn hát theo tôi nhé: Ya-lô-ye, Ya-lô-hây,

    HV-Ừ, Hải Vân cũng có vẻ thuộc rồi, các bạn thuộc chưa? Dung Dung hãy giới thiệu tiếp nhé.

    Dung- Vâng, Dân ca dân tộc Động, lại gọi là "bài hát bay lên mặt trăng", bởi vì tương truyền dân ca là hát cho mặt trăng nghe, cho nên tiếng hát có thể truyền đến nơi rất xa, thường trên đỉnh núi làng bản đều có ngôi đình nhỏ, mỗi dịp lễ tết, bà con đều tụ tập ở đây nghe các nghệ nhân dân ca thi tài hát...

    BN-Ừ, "bài hát bay lên mặt trăng" nghe đã thấy lãng mạn ghê. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài dân ca dân tộc Động "Bay về quê hương dân tộc Động".

    HV-Vâng, sau khi nghe bài hát này là Hải Vân muốn bay về quê hương của Dung rồi đấy.

    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>