BN: Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài hát dân tộc Uây-ua mà Bích Ngọc thích nhất, đó là bài hát "Hãy vén lên tấm mạng che mặt của em".
HV: Hãy vén lên tấm mạng che mặt của em, để anh ngắm nhìn khuôn mặt em, mặt em hồng hào, tròn trĩnh, giống quả táo đỏ mùa thu...
BN: Chị Hải Vân, mỗi lần nghe dân ca Tân Cương, BN tôi đều cảm thấy rất phấn chấn, vui vẻ, có cảm giác nghe mãi không chán.
HV: Ừ, Hải Vân cũng có cảm giác như vậy, vậy chúng ta hãy thưởng thức thêm một bài hát rất tuyệt vời "Nửa vầng trăng lên"
HV:Quý vị và các bạn thính giả thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi Chương trình đặc biệt mừng xuân Tân Mão-Chắp đôi cánh âm nhạc do Hải Vân và Bích Ngọc chủ trì. Vừa rồi chúng ta đã thưởng thức dân ca dân tộc Mông Cổ, dân ca dân tộc Tân Cương, không biết các bạn thích dân ca vùng nào hơn. Rất mong quý vị và các bạn viết thư cho chúng tôi.
BN: Chị Hải Vân, chặng sau chúng ta đi đâu?
HV: Chúng ta đi khu vực tây nam Trung Quốc nhé, bởi vì khu vực đó có rất nhiều dân tộc tập trung sinh sống, dân ca phong phú đa dạng.
BN: Vậy thì chúng ta đi Vân Nam, BN cũng rất thích dân ca Vân Nam.
HV: Được đấy, Vân Nam có hơn 20 dân tộc tập trung sinh sống, là tỉnh có dân tộc sinh sống nhiều nhất, nhân dân các dân tộc Vân Nam hát hay múa giỏi, rất nhiều dân ca hay được thịnh hành tại Trung Quốc.
BN: BN biết có một bài dân ca Vân Nam rất nổi tiếng trên thế giới, được gọi là "Dạ khúc phương đông", nhưng BN không nhớ tên bài hát đó.
HV: Có phải là bài "Con suối nước chảy" không?
BN: Đúng rồi, chính bài hát này.
HV: Bài hát này quả thật là có tính đại diện, vừa là đại diện điển hình cho dân ca Vân Nam, vừa đại diện đặc sắc cho dân ca Trung Quốc. Bài hát này rất tuyệt vời.
BN: Sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát "Con suối nước chảy".
HV: Vầng trăng lên cao, ánh trăng sáng ngời, nhớ thương anh yêu trong núi sâu, anh giống vầng trăng trên trời, con suối dưới chân núi nước chảy róc rách, trong veo ...
BN: Bài hát này chẳng khác nào một bức tranh tuyệt mỹ: dưới vầng trăng bàng bạc, một không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng róc rách của dòng suối. Một cô gái ngẩng đầu ngắm trăng, cất tiếng hát gửi gắm tình cảm thương nhớ người yêu trong núi sâu.
HV: Thật là một bài hát rung động lòng người. Ngoài ra, HV còn rất thích một bài hát dân tộc Bạch "Bên suối bướm", nghe cũng rất tuyệt vời, xin mời các bạn cùng thưởng thức.
BN: "Suối bướm", nghe tên đã thấy lãng mạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức "Bên suối bướm".
BN:Tháng ba của Đại Lý rất tươi đẹp, em chải đầu bên suối bướm, con bướm bay lượn hái mật hoa, em đến chải đầu làm đẹp vì ai...
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |