• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu 2010

    2010-09-23 17:54:10     cri

    Hùng Anh: Chị Huyền đến Trung Quốc bao lâu rồi, đã từng đón Tết Trung thu tại trung Quốc lần nào chưa, năm nay chị có dự định gì không?

    Huyền: Năm nay tôi sang Bắc Kinh làm việc đã được 6 tháng, cách đây 5 năm, khi đang là tiến tu sinh của Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, tôi đã có dịp đón Tết Trung cùng các bạn và thầy cô giáo ngay trong khuôn viên nhà trường. Một Tết Trung thu xa nhà đầu tiên, nhưng rất đáng nhớ!

    Rằm Trung thu năm nay, tôi dự định cùng vài người bạn đi xem lễ hội hoa đăng tổ chức tại Công viên Nguyệt Đàn-Bắc Kinh, tôi muốn hoà mình vào không khí nhộn nhịp của đêm hội, ngắm những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ với nhiều đề tài phong phú đa dạng, cảm nhận nét văn hoá mang đậm màu sắc truyền thông dân tộc của Trung Quốc.

    Lệ Quyên: Chắc ở Việt Nam, Tết Trung thu cũng rất đặc biệt, năm nay, anh Tuấn chuẩn bị những gì để đón Trung thu tại Trung Quốc?

    Tuấn:

    Hùng Anh: Trong dịp Tết Trung thu, ở Bắc Kinh nói riêng và các nơi Trung Quốc nói chung đều tổ chức rất nhiều hoạt động như: rước đèn, múa lân...một số dân tộc thiểu số còn có phong tục tế Trăng, bái Nguyệt, mỗi nơi phong tục mỗi khác.

    Lệ Quyên: Đúng thế, theo sách xưa ghi lại, vào thời nhà Chu, Hoàng đế đã bắt đầu tế Trăng, sau đó quân thần cùng uống rượu vui vẻ, ngâm thơ, ngắm trăng...Còn người dân thì vái Trăng, trong nhà bày bánh Ttrung thu, hoa quả để bái tế bà nguyệt

    Huyền: Đây là lần đầu tiên tôi được nghe nói như vậy.

    Hùng Anh: Ở Trung Quốc có một phong tục rất cổ xưa, đó là "Trung thu tế nguyệt".

    Theo sử sách ghi chép, Hoàng đế đã có phong tục Xuân phân tế mặt trời, Hạ chí tế đất, Thu phân tế trăng, Đông chí tế trời. Nơi làm lễ tế gọi là đàn tế gồm: Nhật đàn, Địa đàn, Nguyệt đàn và Thiên đàn, xây dựng tại 4 hướng : đông, tây, nam, bắc. Nguyệt đàn tại Bắc Kinh chính là nơi tế Trăng của hoàng đế Minh Thanh. Phong tục này không chỉ lưu truyền tại cung đình mà còn phổ biến trong dòng dõi quý tộc. Sau này cùng với sự phát triển của xã hội, phong tục này dần phổ biến tại nhân gian

    Văn nhân mặc khách ngắm trăng sáng.

    Phong tục ngắm Trăng bắt nguồn từ tế Trăng. Từ một lễ tế bái nghiêm trang, sau thành một phong tục vui vẻ. Hoạt động ngắm Trăng trong nhân gian bắt đầu từ thời Ngụy Tần, nhưng chưa thành phong tục. Phải mãi đến đời Đường, ngắm Trăng vào dịp Trung thu mới trở nên thịnh hành, có rất nhiều bài thơ nói về việc ngắm Trăng.

    Bái nguyệt trong nhân gian

    Sau thời Minh Thanh, trong xã hội đã xuất hiện những hiện tượng tranh giành quyền lực, bởi vậy mà lễ tết vào thời này mang đậm màu sắc thực dụng, nên trong giai đoạn này Tết Trung thu mất đi tính trữ tình và tính thần thoại. Thay vào đó, hình thức bái tế, cầu khấn, trở thành hình thái chủ đạo vào dịp Trung thu trong tầng lớp nhân dân. Do vậy, cúng tế Trăng rằm, trở thành mỗi khát vọng đoàn tụ, ước mong khỏe mạnh và hạnh phúc, gửi gắm tình cảm qua ánh Trăng của người dân

    Phong tục ăn Tết Trung thu

    Vào thời nhà Hán, Tết Trung thu được tổ chức rất long trọng trong cung đình. Còn vào thời nhà Thanh, trong cung có đặt một tấm bình phong tại một góc sân ở cung đình, hai bên bày đặt hoa màu gà, cành đậu tương, khoai sọ, lạc, củ cải, ngó sen tươi... .Trước tấm bình phong kê một bàn hình chữ nhật, trên bàn bày một chiếc bánh Trung thu cực to, xung quanh là đồ điểm tâm và trái cây. Khi lễ tế Trăng xong, bánh Trung thu sẽ được chia thành nhiều phần căn cứ theo số người trong hoàng tộc, mỗi người thưởng thức một miếng bánh tượng trưng, gọi là ăn bánh đoàn viên. Chiếc bánh Trung thu vào thời nhà Thanh to đến nỗi chúng ta cũng không thể hình dung ra.

    Thả đèn Trung thu

    Trong "Điển tích võ lâm" thời Bắc Tống có chép rằng, vào đêm Trung thu sẽ có một hoạt động thả đèn lồng đỏ xuống sông. Trung thu thả đèn thường phổ biến ở miền Nam. Như vào lễ hội Trung thu ở Phật Sơn, có rất nhiều đèn lồng nhiều kiểu dáng và màu sắc được thả, khiến người xem phải tấm tắc.

    1 2 3 4 5 6 7 8
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>