• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Lái tàu hỏa về La-sa" --- Thăm những người lái tàu dân tộc Tạng duy nhất trên tuyến đường sắt Thanh Tạng Trung Quốc

    2013-02-15 15:41:57     cri

    Các bạn thính giả thân mến, cùng với tiếng còi tàu vang lên trên sân ga, chàng trai Tu-deng-duo-ji dân tộc Tạng đến từ La-sa và sư phụ của anh lại bắt đầu hành trình một chuyến tàu hàng mới. Trải qua khoảng bốn tiếng đồng hồ chuẩn bị như trả lời câu hỏi điện tử, chấm công vân tay, đo độ cồn trong cơ thể, lĩnh nhận công cụ, kiểm tra tu sửa đầu máy.v.v..., họ cuối cùng đã lái đoàn tàu từ từ rời khỏi ga Tây Ninh khởi điểm của tuyến đường sắt Thanh Tạng. Họ là những người lái tàu dân tộc Tạng duy nhất trên tuyến đường sắt Thanh Tạng, nhiệm vụ hôm nay là vận chuyển hơn 1000 tấn hàng hóa đến ga Ha-er-gai cao gần 4000 mét so với mực nước biển.

    Tuyến đường sắt Thanh Tạng xuyên suốt tỉnh Thanh Hải và Khu tự trị Tây Tạng miền Tây Trung Quốc, tổng chiều dài 1956 km, là tuyến đường sắt cao nguyên cao nhất thế giới so với mực nước biển và dài nhất thế giới. Để thỏa mãn nhu cầu đặc biệt cho tàu hỏa chạy vào Tây Tạng, sau khi hoàn thành xây dựng toàn tuyến đường sắt và thông xe vào tháng 7 năm 2006, Công ty đường sắt Thanh Tạng tăng thêm nhân viên dân tộc Tạng cho một số vị trí công tác. Anh Tu-deng-duo-ji 27 tuổi là một trong những nhân viên dân tộc Tạng này. Lái tàu hỏa về quê hương là ước mơ mong mỏi bấy lâu của anh.

    Nhà anh Tu-deng-duo-ji ở thành phố La-sa, từ năm 2002, anh học lái tàu hỏa tại thành phố Trịnh Châu miền Trung Trung Quốc, sau 5 năm thi vào Công ty Đường sắt Thanh Tạng, hiện nay là phụ lái. Do môi trường thiên nhiên khu vực tuyến đường sắt Thanh Tạng đi qua rất phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, muốn trở thành Người lái tàu thực thụ cần phải đào tạo thời gian dài và trải qua thử thách. Anh đã nỗ lực phấn đấu 5 năm để đạt được mục tiêu trên.

    Ông Vưu Khởi Nguyên, Người phụ trách tuyến đoạn Tây Ninh Công ty Đường sắt Thanh Tạng nói :

    Nhân viên mới cần tiến hành đào tạo và huấn luyện 3 kỳ học, xong còn phải thực tập 1 năm. Sau đó từ phụ lái lên lái chính cũng phải mất khoảng 3 năm. Theo qui định, người có bằng cấp từ Cao đẳng trở lên phải lái tàu trên 60 nghìn km mới được thi lái chính. Do đó, từ khi tham gia công tác đến lúc trở thành người lái tàu đạt tiêu chuẩn ít nhất cũng phải mất 4 năm.

    Năm nay, anh Tu-deng-duo-ji có thể tham gia thi lái chính, chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở thành người lái tàu đạt tiêu chuẩn, thực hiện ước mơ của mình. Từ học tập tại Trịnh Châu xa nghìn dặm xa xôi đến lái tàu hỏa về quê hương, anh cảm thấy quê hương xa cách mười mấy năm nay đã ngày càng xích lại gần. Nhớ lại đường về quê khi đi học, anh nói, mãi mãi không bao giờ quên con đường về nhà lúc bấy giờ xa xôi đến nhường nào .

    Anh nói, trước đây về nhà một chuyến rất khó khăn. Về nhà một chuyến mất nhiều ngày, từ trường ngồi tàu hỏa đến thành phố Thành Đô, từ Thành Đô ngồi tiếp xe khách đường dài. Trước đây, đường xấu anh đi một chuyến mất 7 ngày 7 đêm. Sau này nhà nước xây dựng tu sửa lại đường xá, ô tô chạy chỉ mất 3 ngày thôi. Anh còn nhớ hồi học đại học năm thứ ba thì tuyến đường sắt Thanh Tạng đã khai trương toàn tuyến, lúc ấy đã có thể mua vé tàu hỏa trực tiếp từ Trịnh Châu đến La-sa, ngồi tàu hỏa có thể về thẳng nhà.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>