Ở quê chị Hồng trồng rất nhiều ngô, còn bên nhà chồng chị thì lại là vựa thóc, hai loại lương thực này ở hai nơi giá chênh lệnh rất nhiều, chị nghĩ, chỉ cần vận chuyển ngô ở quê mình sang đây, rồi vận chuyển thóc ở đây sang bên đó là có thể kiếm được lời. Không bao lâu, chồng chị mua một chiếc xe. Nhưng không phải mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.
Hôm đó, chồng chị vừa thu mua ngô xong, khi lái xe về, do bị trượt phanh, xe bị đổ xuống rãnh nước sâu hơn 3 mét. Xe bị hỏng hoàn toàn, chân phải của chị Hồng bị gẫy ... Vụ tai nạn này chị tốn kém hơn 70 nghìn Nhân dân tệ, và phải nằm trên giường 6 tháng trời. Thế nhưng tai nạn không làm chị nhụt trí, ngược lại càng thôi thúc nguyện vọng làm giàu trong lòng chị.
Sau khi sức khỏe hồi phục bình thường, chị giao lại việc mua bán lương thực cho chồng, một mình thu xếp mở một viện dưỡng lão, một nhà hàng và một cửa hàng bán xỉ các loại gia vị. Thế nhưng, do cửa hàng quá lớn, chị lại phải bận đi lấy hàng, nhà hàng và cửa hàng bán xỉ quản lý không được tốt, trong một năm bị lỗ 280 nghìn Nhân dân tệ.
Mùa hè năm 2004, chị Hồng mượn của ngân hàng 50 nghìn và mượn của chị gái 40 nghìn Nhân dân tệ, bắt tay làm lại từ đầu. Lần này, chị rút kinh nghiệm thay đổi cách kinh doanh, chỉ mở một siêu thị chuyên bán xỉ các loại gia vị, rượu và nước ngọt, có những quan hệ trước đây, chị đi lấy hàng ở những địa phương khác, chồng chị lái xe đưa hàng với giá rẻ cho một số nhà hàng lớn ở những phố huyện lân cận.
Do được khách hàng tín nhiệm, và giá lại rẻ nhiều so với thị trường, nên chị Hồng làm ăn ngày một khấm khá. Qua vài năm vật lộn trên thương trường, chị đã mở 3 siêu thị bán xỉ có quy mô như nhau ở 3 phố huyện, với 30 công nhân. Chị đã cung cấp gia vị, rượu và nước ngọt cho hơn 70 nhà hàng, có 14 cửa hàng bán xỉ quy mô nhỏ lấy hàng của chị, chị đã trở thành người đại lý ở thành phố Đường Sơn của nhiều doanh nghiệp sản xuất gia vị và rượu nổi tiếng của Bắc Kinh, Thiên Tân, Bảo Định, Thừa Đức ...
<< 1 2 >>