• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bóng rổ Trung Quốc hoàn thành hành trình tự cứu mình

    2011-03-04 12:53:03     Xin Hua

    Nhưng hiện thực rất tàn khốc, bóng rổ Trung Quốc sau Thế vận hội năm 2008 ở vào tình trạng dậm chân tại chỗ, còn làng bóng rổ quốc tế lại phát triển nhanh chóng. Việc thiếu lực lượng hậu bị đã ảnh hưởng ngày càng lớn đến sự phát triển của bóng rổ Trung Quốc và đã bộc lộ ra nhiều nhược điểm hơn tại Giải vô địch thế giới.

    Giải vô địch bóng rổ Nam thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 8 năm 2010, đội tuyển Trung Quốc thua 4 trận trong thi đấu vòng bảng, cuối cùng không lọt vào hàng tứ kết. Tuy các cầu thủ bóng rổ Nam đã thi đấu hết mình, được báo chí phổ biến khen ngợi, nhưng cầu thủ trẻ trưởng thành quá chậm như tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người. Trong khi mọi người mong đợi bóng rổ Nữ có thể là một liều thuốc trợ tim cho bóng rổ Trung Quốc, đội tuyển Nữ thua cả ba trận trong thi đấu vòng bảng tại Giải vô địch thế giới diễn ra tại Séc, đứng đội sổ trong bảng, cuối cùng chỉ đứng thứ 13, là thành tích kém nhất trong lịch sử Giải vô địch thế giới bóng rổ Nữ.

    Hình như thua như vậy còn chưa triệt để, chỉ nửa tháng sau Giải vô địch thế giới bóng rổ nữ, bóng rổ Nam Trung Quốc đã xảy ra vụ ẩu đả với đối thủ trong một trận thi đấu hữu nghị với đội Bra-xin diễn ra ngày 12 tháng 10 năm 2010, tuy sau đó Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc đã xử lý nghiêm khắc, nhưng tiếng tăm của bóng rổ đã xấu đi rất nhanh, hạ đến điểm thấp nhất thời hậu Thế vận hội.

    Đến trước Á vận hội năm 2010, bóng rổ Trung Quốc có thể nói đã ở vào thời đen tối nhất sau Thế vận hội Bắc Kinh. Thế vận hội Bắc Kinh, bóng rổ Nam Trung Quốc đứng thứ 8, bóng rổ Nữ thứ 4, là môn thể thao duy nhất tuy chưa giành huy chương vàng nhưng vẫn được khen thưởng. Một loạt cải cách mạnh dạn trong mùa bóng 2009/2010, khiến CBA và WCBA (tức Giải vô địch bóng rổ Nữ Trung Quốc) rất sôi nổi, nhà tài trợ, Câu lạc bộ và cầu thủ đều phấn khởi. Thời gian chưa đến hai năm, Giải vô địch cơ bản trở lại tình hình mùa bóng năm 2007/2008, bóng rổ Nam và Nữ đều bị thua tại Giải vô địch thế giới. Sự tương phản lớn như vậy, khiến các giới xã hội đều nghi ngờ bóng rổ Nam Trung Quốc. Sau vụ ẩu đả của bóng rổ Nam, có người hâm mộ đã ví bóng rổ với bóng đá, cho rằng bóng rổ Trung Quốc không còn có tư cách gì mà kiêu hãnh.

    Trong môi trường dư luận như vậy, Á vận hội năm 2010 có thể nói là một hành trình tự cứu mình đối với bóng rổ Trung Quốc, là một giải thi đấu để cứu vãn danh dự của mình. Tại Á vận hội Quảng Châu, bóng rổ Nam Nữ đều chưa thua trận nào, trận chung kết cuối cùng đều đánh bại đối thủ lâu năm Hàn Quốc giành chức vô địch. Tuy giá trị thực tế của tấm huy chương vàng Á vận hội khá thấp, nhưng nhìn các cầu thủ bóng rổ Nữ ôm nhau khóc sướt mướt sau khi đoạt chức vô địch, các cầu thủ bóng rổ Nam sau khi đoạt chức vô địch đã lấy tất cả huy chương vàng đeo lên cổ cầu thủ lão tướng Vương Trị Chất rồi tập thể chắp tay vái lạy, cũng như đội bóng rổ Nam Nữ ủng hộ và cổ vũ lẫn nhau, khiến mọi người cảm thấy đây là một tập thể đoàn kết đi lên. Á vận hội Quảng Châu khiến bóng rổ Nam Trung Quốc sống lại.

    Con số sau Á vận hội cho thấy, trận chung kết bóng rổ Nam Trung Quốc có 120 triệu khán giả đón xem qua màn hình nhỏ, một lần nữa chứng tỏ bóng rổ là môn thể thao được hoan nghênh nhất tại Trung Quốc hiện nay. Thành công tại Á vận hội khiến các nhà tài trợ rất háo hức đợi chờ mùa giải mới của CBA và WCBA được mở màn sau đó không lâu, đến trước khi khai mạc giải còn có nhà tài trợ yêu cầu được đầu tư, cuối cùng CBA đã mở màn sau khi nhận được sự tài trợ của 19 nhà tài trợ chưa từng có trong lịch sử.

    Điểm lại năm 2010, bóng rổ Trung Quốc đã cất bước trong khó khăn, gặp phải trắc trở lớn, cũng đã đi một số đường vòng, cuối cùng vẫn là bầu không khí tốt đẹp của bóng rổ và sự nhiệt tình cổ vũ của khán giả Trung Quốc, khiến bóng rổ có thể thoát khỏi đáy vực, thấy lại ánh sáng. Sau Á vận hội Quảng Châu, bóng rổ Trung Quốc đã bước vào thời kỳ phát triển mới, liệu có thể tiếp tục sự huy hoàng sau Thế vận hội năm 2008 hay không, còn cần cố gắng nhiều hơn của những người làm công tác trong làng bóng rổ.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>