Nghe Online

Các bạn thân mến, bóng rổ Trung Quốc năm 2010 như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường. Năm 2010 cũng là năm thứ hai làm việc của ông Tin Lan Thành với tư cách là Chủ nhiệm Trung tâm thể thao bóng rổ Tổng cục Thể dục-thể thao nhà nước Trung Quốc, cũng là năm đầu tiên đưa ra biện pháp mới cải cách bóng rổ Trung Quốc. Trước hết, Giải vô địch chuyên nghiệp bóng rổ Nam Trung Quốc, gọi tắt là CBA đã đưa ra một loạt cải cách, lịch thi đấu rút ngắn, thời gian ngoại binh ra sân thi đấu bị hạn chế, cơ chế thi đấu cơ bản trở lại tình hình trước Thế vận hội năm 2008. Kế đó là đưa ra Giải vô địch bóng rổ Nam Trung Quốc, gọi tắt là NBL, nâng giải vô địch thứ cấp của CBA trước đây lên ngang tầm vị thế CBA, như vậy bóng rổ Trung Quốc mùa đông và mùa hạ mỗi mùa đều có một Giải vô địch hạng A, quanh năm đều có thi đấu. Ba là, đội tuyển quốc gia mời huấn luyện viên trưởng nước ngoài, người Mỹ Bob Dongwald đã thay thế ông Quách Sĩ Cường trở thành huấn luyện viên trưởng mới đội tuyển bóng rổ Nam Trung Quốc.
Cải cách trong thời ông Tin Lan Thanh rất khác với cải cách thời ông Lý Nguyên Vĩ trước đây, đã có sự khen chê khác nhau về cải cách của ông Tin Lan Thành, nhưng bình luận chung của dư luận là không có lợi đối với Trung tâm thể thao bóng rổ, bóng rổ Trung Quốc đã phải chịu đựng sức ép khá lớn hồi 6 tháng đầu năm 2010.
Điều may mắn là mọi người đều nuôi hy vọng rất lớn đối với đội tuyển bóng rổ Nam Nữ, hơn nữa mời huấn luyện viên nước ngoài cũng coi là sự tiếp tục cải cách trước đây, mọi người vẫn rất lạc quan về Giải vô địch thế giới và Á vận hội của bóng rổ Trung Quốc năm 2010. Bên cạnh đó, trong khi hành động chấn chỉnh hiện tượng cá độ, tham nhũng trong làng bóng đá Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu, tình hình bóng rổ cũng đang ở vào đáy vực, bóng rổ là môn bóng lớn duy nhất mang lại niềm vui cho người Trung Quốc. Mang theo tâm trạng này, bóng rổ Trung Quốc đã bước vào thời kỳ chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới.
<< 1 2 >>