• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 16 năm dòng chăm sóc con dâu bị liệt

    2010-09-07 15:35:43     cri

    Bà con, họ hàng ở gần đấy cũng thừơng xuyên đến giúp đỡ, hàng xóm láng giềng cũng mang bột, mang gạo đến cho.

    Bà Bảo Mai, người hàng xóm cho phóng viên biết: "Trước đây bác Tiểu cũng thích đi chơi, tìm bạn, tìm bè, nhưng từ khi con dâu ốm thì chẳng mấy khi bác đi chơi."

    Người hàng xóm nói: "Cô con gái của bác Tiểu đi lấy chồng đã 16 năm, chỉ cách nhà có 1 cây số, mà trong bao nhiêu năm bác chỉ đi thăm con 2 lần."

    Có một số bà con hàng xóm cảm thấy khó hiểu: "Tại sao bác Tiểu phải khổ như vậy ?"

    Bác xua tay nói: "Mình làm người phải có lương tâm........" Trên nét mặt hiền từ, đôn hậu của bác có thể thấy được tình thương của người mẹ hiền.

    Chị Liên cảm thấy rất thương mẹ chồng, bởi vì, hàng ngày bà cụ không những bón cơm, nước cho chị, lau chùi đại tiểu tiện cho chị, mà còn luôn chân luôn tay trở mình, lau rửa cho chị; Do chị đại tiểu tiện không khống chế được, nhưng bất kể là mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức, cũng như trong đêm khuya, bác đều lau rửa và giặt giũ kịp thời cho chị.

    Do thừơng xuyên rửa ráy, giặt giũ bằng nước lạnh, nên 10 ngón tay của bác luôn đau nhức.

    Có một lần, chị Liên phát hiện cả người mẹ chồng bị mẩn đỏ, chị khuyên bác đi bệnh viện, nhưng bác bảo không sao. Thành ra, bác nghe nói cách chữa mẹo, nên bác lên núi hái cây thuốc, nhưng không biết hiệu quả ra sao, nên bác uống thử trước, kết quả cả người bị dị ứng.

    Đúng như như câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày lên kim". Chị Liên cho phóng viên biết: "Hai năm trước, bệnh tình của tôi rất trầm trọng, tôi hôn mê trong suốt 40 ngày trời, tóc và lông mi bị rụng hết ....... bà cụ bón cho tôi từng thìa nước cháo, và cứu tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần."

    Bác Tiểu từng đưa con dâu đến bệnh viện tỉnh, bệnh viện của thành phố điều trị nhiều lần, nhưng hiệu quả không tốt, tuy vậy, bác vẫn dàng dụm tiền để đưa con dâu đi Bắc Kinh chữa bệnh.

    Chị Liên nói với phóng viên: "Tôi thật bất hạnh, nhưng lại rất may mắn, bởi vì mẹ chồng tôi thương yêu tôi hơn cả con gái."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>