• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 16 năm dòng chăm sóc con dâu bị liệt

    2010-09-07 15:35:43     cri
    Bác Hoàng Đại Tiểu, năm nay 62 tuổi, ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Trong 16 năm qua, bác chăm sóc tận tình, chu đáo người con dâu bị bệnh nặng, thậm chí sau khi con trai và con dâu đã ly dị, bác vẫn đưa con dâu bị liệt toàn thân đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc.

    Năm 1994, chị Lưu Tuyết Liên đến làm dâu nhà bác Tiểu không được bao lâu thì mắc bệnh thấp khớp. Để chữa bệnh cho chị Liên, bác Tiểu đưa con dâu đi rất nhiều bệnh viện, nhưng điều trị không có hiệu quả. Con bệnh dày vò chị hết sức đau đớn, cuối cùng chị bị liệt toàn thân. Bác Tiểu không những cho con dâu ăn uống, đi đại tiểu tiện, mà cứ một lúc lại lau mình cho con dâu, đồng thời còn kể chuyện vui cho con dâu đỡ buồn. Mỗi đêm, bác trở mình cho con dâu 7-8 lần, để cho con dâu đỡ đau đớn.

    Bệnh của chị Liên khiến cho hoàn cảnh kinh tế của gia đình vốn đã không được rộng rãi, nay càng thêm khó khăn, để cho gia đình nhà chồng không phải khổ vì mình, chị Liên quyết định ly dị với chồng. Vì việc này, chị Liên mấy ngày không ăn uống. Tuy vậy, bác Tiểu vẫn tận tình chăm sóc người con dâu đã ly dị này. Nhưng do tuổi cao, nên chăm sóc con dâu suốt một ngày trời, bác cũng cảm thấy mỏi mệt. Để giúp con dâu hồi phục sức khỏe, bác còn đi học xoa bóp. Bác nói với phóng viên: "Nguyện vọng lớn nhất của tôi là chữa được khỏi bệnh cho con dâu, cả gia đình lại chung sống hạnh phúc, vui vầy."

    Năm 2009, bác Tiểu được bầu là "Tấm gương đạo đức trong toàn quốc" lần thứ hai.

    Phóng viên đến thành phố Dương Tuyền phỏng vấn "Hai mẹ con" bác. Phóng viên phát hiện, bác mới ngoài 60 tuổi, nhưng 10 ngón tay bị co quắp, biến dạng. Người hàng xóm nói với phóng viên: "Bà cụ vất vả quá, nên thỉnh thoảng mới hút điếu thuốc cho tỉnh táo."

    Chị Liên, ngoài do bị liệt nên chân tay teo lại, còn nét mặt hồng hào, đầu tóc sạch sẽ, gọn gàng. Chiếc quạt máy, chỉ cho quạt vào tường, như vậy vừa mát lại không quạt thẳng vào người, sợ ánh đèn chói mắt con dâu, bác Tiểu lấy tờ báo chụp lại.

    Chị Liên cho phóng viên biết: "Bình thường, cứ nghe thấy có loại thuốc nào có thể chữa được loại bệnh này, thì dù phải đi mượn tiền bà cụ cũng mua cho tôi uống. Tôi không cử động được, mấy người trong gia đình cáng tôi đi khắp mọi nơi tìm thầy, tìm thuốc. Tôi cầu xin mẹ chồng bỏ tôi ra ngoài cửa, bò được đến đâu thì bò, chết ở đâu thì chết......" Bác Tiểu ôm con dâu vào lòng khóc nức nở, nói: "Con là con gái của mẹ, mẹ có một miếng ăn, thì bao giờ để cho con đói."

    Chị Liên cho phóng viên biết: "16 năm qua, một ngày 3 bữa, mẹ chồng bưng đến tận nơi. Hàng năm vào ngày tết, tôi đều được ăn bánh chẻo nhân thịt, còn cả gia đình nhà chồng chỉ ăn cháo ngô."

    Người hàng xóm cho phóng viên biết, có một lần thấy bố chồng chị Liên ra chợ mua thịt, mọi người nói đùa: "Cụ tiết kiệm thế, sao hôm nay lại mua thịt cơ à ?" Ông cụ nói: "Hôm nay là sinh nhật của con dâu."

    Tuy đã thành lập gia đình mới, nhưng hai vợ chồng người chồng trước của chị đôi lúc cũng đến thăm chị.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>