• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thể nghiệm văn hóa bia ở nhà hàng Đức trong khu triển lãm Thế giới Thượng Hải

    2010-09-06 17:45:02     cri

    Tuy chỉ có 3 nguyên liệu này, người Đức lại có thể biến chúng thành bia có khẩu vị khác nhau, màu sắc khác nhau và có nồng độ cồn khác nhau. Ông Gơ-hát Ô-bơ-may lấy bia đen làm ví dụ, giới thiệu sự biến hóa thần kỳ này. Ông nói, khi cất bia, công đoạn đầu tiên là chọn nước, ví dụ, nếu cất bia đen, thì đòi hỏi nước có độ cứng cao, nước của thành phố Mu-ních, Đức phù hợp yêu cầu này. Công đoạn thứ hai là chọn đại mạch có chất lượng cao, rồi ngâm vào nước, để đại mạch hấp thu đủ nước để mọc mầm, rồi sấy khô mạch nha.

    Từ sáng đến đêm, người Đức đều không thể thiếu bia, đối với người Đức, bia không chỉ riêng là một loại đồ uống, mà là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Được biết, ở các doanh nghiệp Đức, bia cùng với các đồ uống khác được để vào tủ lạnh, tiện cho viên chức có thể uống vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, người Đức có tửu lượng rất tốt, số liệu thống kê cho thấy, ở bang Bayern, Đức, bình quân mỗi người mỗi năm uống 235,7 lít bia. Tất nhiên, không chỉ riêng đàn ông uống bia, phụ nữ Đức cũng có tửu lượng khá. Cô gái Đức Ma-rin Hô-ép-nơ cho phóng viên biết:

    "Điều người Đức khác với người Trung Quốc là, mùa hè chúng tôi thích ngồi ở ngoài trời, vừa uống bia vừa thụ hưởng ánh sáng mặt trời, chứ không phải là uống bia ở trong phòng có điều hoà. Ngoài ra, chúng tôi không có cốc bia 1 lít, toàn là cốc lớn 3,5 lít. Toàn bộ người Đức đều ngồi ở ngoài trời, dù buổi tối có nhiệt độ thấp, chúng tôi vẫn thế. Người Đức rất say mê trong niềm vui do bia mang lại."

    Theo chị Ma-rin, môi trường ngoài trời là chỉ vườn hoa bia, là quán bar ngoài trời.

    Ở nhà hàng Đức cũng có "Vườn hoa bia": bàn ghế màu trắng, mang phong cách giản dị được xếp đặt chỉnh tề, nhân viên phục vụ Đức tóc vàng, mắt xanh mặc áo trắng, váy đen đi đi lại lại, ngồi ở đó cảm thấy hình như đang ở đường phố thành phố Mu-ních, Đức. Ở vườn hoa bia, bạn có thể uống một mình, cũng có thể hẹn mấy bạn vừa uống bia vừa trò chuyện. Uống cả cốc bia có mùi thơm nồng nàn của đại mạch, để chất lỏng hỗn hợp mùi vị đắng, thơm và ngọt nhẹ từ môi lan tỏa khắp cơ thể, hưởng thụ mùa hè đầy thú vị.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>