• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh Till Dittkrist Nhân viên Nhà triển lãm Cộng hòa Liên bang Đức khéo léo học Trung văn, đích thân thể nghiệm sự vất vả xếp hàng

    2010-09-01 14:38:28     cri

    Nghe Online

    Các bạn thân mến, trong các Nhà Triển lãm ở Khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải bạn sẽ phát hiện một hiện tượng thú vị là : Người nước ngoài làm việc ở đây đều nói tiếng phổ thông Trung Quốc một cách lưu loát, nhiệt tình thuyết minh và phục vụ du khách. Nếu không khác màu da, bạn chỉ nghe tiếng nói thì thậm chí bạn không phân biệt được họ có điều gì khác với người Trung Quốc. Những người nước ngoài này có những câu chuyện gì khó quên với Triển lãm Thế giới ? Họ có bí quyết gì để học giỏi Hán ngữ ? Trong tiết mục hôm nay, Hùng Anh xin giới thiệu với các bạn về câu chuyện của anh Till Dittkrist.

    Anh Till Dittkrist năm nay 25 tuổi, học 4 năm Hán ngữ tại một trường đại học Đức, quê hương Của Các-mác, anh mang theo niềm mến yêu Trung Quốc và nguyện vọng góp phần cống hiến cho mối tình hữu nghị Đức - Trung Quốc Đến Nhà Triển lãm Đức trong Khu vườn Triển lãm Thế giới Thượng Hải, trở thành Người thuyết minh tiếng Phổ thông Trung Quốc của Nhà Triển lãm Đức. Khi hỏi về cảm tưởng làm việc trong Vườn Triển lãm Thế giới, anh Till nở nụ cười mãn nguyện nói :

    Tôi rất phấn khởi làm việc trong Khu vườn Triển lãm Thế giới, bởi vì tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất lớn, hàng ngày có thể giao lưu, nói chuyện rất nhiều với du khách của mình, có thể học hỏi nhiều điều mới mẻ. Tôi còn cảm thấy đây cũng là sự đóng góp to lớn cho mối tình hữu nghị Đức - Trung Quốc, cảm thấy rất phấn khởi thấy du khách của chúng tôi nét mặt rạng rỡ Từ trong Nhà Triển lãm Đức bước ra và nói với tôi rằng "Thiết kế rất hay".

    Nhà Triển lãm Đức thiết kế rất mới lạ, bước vào cửa, khán giả trước tiên đi qua khu phong cảnh gập gềnh lên xuống dốc, chỗ nay có giới thiệu về các tiểu bang và khu vực khác nhau của Đức, sau khi đi xuyên qua một đoạn đường hầm đến phong cảnh hải cảng mới mẻ, khán giả lần lượt vào Phòng qui hoạch tương lai, vườn hoa Nhân văn, Công viên đô thị, Nhà máy sáng kiến mới, Quảng trường đô thị và Vườn vật tư, bộ phận này lấy không gian cuộc sống đô thị điển hình và công trình để thể hiện cuộc sống đô thị của Đức, nổi bật chủ đề "Đô thị hài hòa". Cuối cùng, khán giả tới tham quan đại sảnh "Cội nguồn của động lực" thần kỳ. Anh Till Dittkrist tự hào nói, "Cội nguồn của động lực" là bộ mặt của Nhà Triển lãm.

    "Cội nguồn của động lực" là nơi thu hút du khách nhất trong Nhà triển lãm Đức, một quả cầu lớn nặng hơn một tấn, trên có 400 nghìn ống đèn LED, đặc điểm của quả cầu là tương tác, mọi người đồng thanh hô lớn thì quả cầu sẽ dao động, quả cầu lớn muốn cho chúng ta biết là "Mọi người một lòng thì có thể rời cả Thái sơn", nhân loại chúng ta nếu hợp tác lại thì có thể đẩy được cả địa cầu. Đây là báu vật của Nhà triển lãm Đức, đây là một thể nghiệm khó quên nhất của du khách. Tôi có thể xem quả cầu lớn này tới hàng nghìn lần, nhưng vẫn cảm thấy nó rất có ý nghĩa.

    Ngoài "Cội nguồn của động lực" ra, trong Nhà triển lãm Đức còn có nhiều sản phẩm công nghệ khoa học cao được vận dụng trong cuộc sống, quan niệm nhân văn và hàm lượng công nghệ khoa học đã làm cho Nhà triển lãm Đức trở thành một trong những Nhà triển lãm sốt dẻo trong Khu vườn Triển lãm Thế giới, đội ngũ người vào tham quan xếp hàng rồng rắn mấy vòng, 3 – 4 tiếng đồng hồ mới tới lượt. Để thể nghiệm cảm giác xếp hàng vào tham quan, anh Till làm du khách xếp hàng vào tham quan một lần.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>