"Khô khan!", Hoàng Đông Phượng cho phóng viên biết, mỗi khi tan học, các bạn có người lên mạng, có người đi mua sắm, chỉ có mình em ở lại Phòng kiểm định chất lượng thực vật không ngừng tập làm các thí nghiệm.
"Đây là cơ sở, cần phải luyện nhiều", Đông Phượng nói. Nội dung luyện tập của Đông Phượng gồm: Dùng chiếc nhíp dài bằng ngón tay trỏ đếm đi đếm lại số lượng hạt giống; loại bỏ những hạt giống lép và tạp chất; ngâm, cắt và nhuộm màu lúa giống, v.v. Chính vì đã nhận thức được sâu sắc hơn ý nghĩa của lúa giống đối với nông dân, Đông Phượng hạ quyết tâm khắc phục sự khô khan trong khi tập làm thí nghiệm, nắm vững các khâu trong việc kiểm định chất lượng lúa giống mà thầy cô giáo đã dạy. Trong đợt sơ tuyển Cuộc thi Tay nghề các trường Dạy nghề toàn quốc, Đông Phượng tự nộp đơn xin đăng ký thi và tự tin nói với các thầy cô giáo rằng: "Em sẽ giành giải nhất."
"Hoàng Đông Phượng giống như con chim Phượng Hoàng mùa đông, đã đủ lông đủ cánh để bay rồi." Trợ lý Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp Trùng Khánh Đồ Tổ Hà cho biết, tại cuộc thi, bàn tay của Đông Phượng vừa lướt trên hạt giống thì đã có cảm giác quen thuộc, giống như trong phòng thí nghiệm ngày thường, Đông Phượng bình tĩnh, nhẹ nhàng hoàn thành các nội dung thi và giành giải nhất. Cô Đồ Tổ Hà nói, "thanh niên mười mấy tuổi bây giờ rất ít người muốn học chuyên ngành nông nghiệp, việc em Phượng đoạt giải không những là một vinh dự, mà còn mang lại hy vọng cho những người làm công tác giảng dạy chuyên ngành Nông học."
1 2