Theo Tân Hoa xã: Trên một tờ giấy khổ A5, với hai chiếc thước thẳng, hoàn thành việc lấy mẫu 0,5 kg lúa giống bằng phương pháp chia bốn; trong 7-8 phút cân được trọng lượng của 1000 hạt thóc giống, tỷ lệ sai số chưa đến một phần nghìn. Đó là những kỹ năng mà cô gái Hoàng Đông Phượng phải dày công khổ luyện mới có được. Tại Cuộc thi Tay nghề các trường Dạy nghề toàn quốc năm 2010, Hoàng Đông Phượng đã vượt qua các đối thủ, giành giải nhất Cuộc thi Kiểm định chất lượng lúa giống. Sinh ra trong gia đình làm nghề nông, Hoàng Đông Phượng hiểu rất rõ tầm quan trọng của lúa giống đối với bà con nông dân, Phượng nói, sở dĩ tôi chịu khó luyện tập tay nghề là vì muốn giúp những người nông dân cần cù vất vả giống như bố mẹ tôi làm tốt khâu chọn lúa giống.
Hoàng Đông Phượng, người thị trấn Đả Thông, huyện Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh, bố mẹ đều là nông dân. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, với kinh nghiệm tìm việc làm của bản thân, chị gái khuyên Đông Phượng theo học trường dạy nghề. Đông Phượng đã không chọn những chuyên ngành phù hợp với con gái và dễ tìm việc làm tại thành phố như thiết kế thời trang, quản lý khách sạn, dịch vụ du lịch v.v. Cô gái gầy gò, chưa đến 1 mét 6 này lại đăng ký học chuyên ngành Nông học của Trường Nông nghiệp Trùng Khánh. "Các bạn học cấp 2 của tôi, có người chọn chuyên ngành thú y, có người chọn chuyên ngành tài chính, cũng có người chọn chuyên ngành điều khiển tự động." Đông Phượng vừa cười vừa nói, "mọi người đều hỏi tôi, học chuyên ngành này có phải muốn về quê nhổ cỏ cho nông dân không?"
"Tôi cho rằng, làm bất cứ việc gì đều phải bắt đầu từ cơ sở, chỉ cần nỗ lực, không ngừng vươn lên, thì việc nhổ cỏ cũng là một công việc rất có tương lai." Câu trả lời của Đông Phượng thể hiện sự chín chắn hơn so với những bạn cùng trang lứa. Sau khi học được hơn một năm, Đông Phượng vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của chuyên ngành mình đang học. Đông Phượng chỉ muốn học giỏi, giành được học bổng cao nhất của nhà trường, để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Khi làm thí nghiệm kiểm định chất lượng lúa giống, Đông Phương hết sức nghiêm túc và tỷ mỷ, bởi vì, bố mẹ cô sợ nhất là mua phải giống giả và kém chất lượng, kiểm định chất lượng hạt giống chính là một cách để bảo vệ bố mẹ, bảo vệ người nông dân. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, Đông Phượng đã học được những kiến thức cơ bản về kiểm định lúa giống, tập làm đi làm lại các thí nghiệm về tỷ lệ nảy nầm của hạt giống, độ thuần của hạt giống, trọng lượng của 1000 hạt thóc, v.v.
1 2