• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm với Triển lãm Thế giới của "Bà Triển lãm Thế giới" Ya-ma-da To-mi-yo

    2010-05-19 15:43:56     cri

    Cuối năm 2005 bà To-mi-yo đã bắt đầu đến Thượng Hải thăm do Triển lãm Thế giới, bà dùng mấy chục nghìn bức ảnh để chứng kiến sự thay đổi từng bước của Triển lãm Thế giới. Từ gia đình đầu tiên dọn đi đến xây dựng xong Khu vườn Triển lãm Thế giới và chính thức mở cửa đón khách tham quan. Bà To-mi-yo nói, sau khi bà tham quan Nhà Triển lãm Trung Quốc tại Triển lãm Thế giới Aichi đã có chí hướng này.

    Sau khi kết thúc Triển lãm Thế giới Aichi, tôi đã đến Thượng Hải là vì Triển lãm Thế giới Aichi đã chữa khỏi bệnh cho tôi, do đó mong tìm hiểu kỹ Triển lãm Thế giới đích thực là gì. Từ ban đầu chưa xây Nhà triển lãm Trung Quốc cho tới sau đó nhìn thấy Nhà triển lãm Trung Quốc khánh thành, từ cư dân bắt đầu dọn đi cho tới nay, tôi cảm thấy cư dân thành phố Thượng Hải hết sức ủng hộ và phối hợp với việc tổ chức Triển lãm. Cho suốt tới lúc Nhà triển lãm Trung Quốc trở thành sự tượng trưng của phương Đông, tôi chụp rất nhiều ảnh, ghi chép lại những điều mình thấy, giới thiệu cho người muốn phỏng vấn. Nhiều phóng viên hỏi tôi còn đi tham quan Triển lãm Thế giới Italia nữa không, tôi nói nếu có Triển lãm Thế giới nào hơn Triển lãm Thế giới Thượng Hải thì tôi sẽ đi tham quan. Nhưng có lẽ không có nữa.

    Người Trung Quốc nói "Ngoài ngành xem náo nhiệt, trong ngành xem môn đạo", bà To-mi-yo là một người rất biết xem bí quyết. Bà thích Nhà Triển lãm Trung Quốc, Nhà Triển lãm Nhật Bản, Nhà Triển lãm A-rập Xê-út và Nhà Triển lãm I-ta-li-a. Mỗi một Nhà triển lãm đều có thể liệt kê ra một loạt lý do ưa thích, những lý do này không phải cái gọi là hoa lệ, xa xỉ hoặc màn hình lớn nhất thế giới mà mọi người quen thuộc. Bà nói, điều hấp dẫn nhất của Nhà Triển lãm Trung Quốc là diễn biến, có thể cảm nhận sự xuyên suốt của lịch sử trước kia và sau này của Trung Quốc, bức tranh "Thanh Minh thượng hà đồ" trong Nhà Triển lãm đã trưng bày niềm yêu mến của người Trung Quốc đối với nước và cây cối, cũng cho thấy thái độ tích cực đối với cuộc sống của mọi người. Trong Nhà Triển lãm Nhật Bản có thấy được truyền thống giao lưu lâu đời giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Bà cũng rất mong được biết Trung Quốc sẽ để lại di sản gì cho I-ta-li-a, nước tổ chức Triển lãm Thế giới lần sau, hai nước rút kinh nghiệm lẫn nhau như thế nào.

    Bà To-mi-yo cho rằng, Triển lãm Thế giới Thượng Hải mới mở màn như một đứa trẻ còn đang trong thời kỳ trưởng thành, còn chưa đến lúc đưa ra đánh giá cuối cùng, nhưng các mặt khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường.v.v... đã thể hiện kết cấu khéo léo và thực lực, thật đáng khen ngợi. Bà mong mọi người đến tham quan giống như một con đường quen thuộc, thế nào cũng phát hiện điều kỳ diệu mới mẻ.

    Lần đầu tiên đến xem Nhà Triển lãm Quốc gia. Lần thứ hai vào xem phía trong của Nhà Triển lãm mà mình yêu thích nhất. Lần thứ ba có thể đến ăn ở nhà hàng của nước mà mình thích, như thế sẽ cảm thấy có hứng thú đối với Triển lãm Thế giới, cũng cảm thấy Triển lãm Thế giới rất thú vị. Những tháng ngày tới tôi còn đi tham quan, không chỉ xem Nhà Triển lãm Quốc gia. Giống như đi trên cùng một con đường, cũng có lúc thay đổi, có hoa tươi nở rộ, đổ mưa hoặc trời nắng, sẽ thấy được phong cảnh khác nhau.

    Bà To-mi-yo có một kế hoạch, sau khi từ Thượng Hải về đến Aichi, bà sẽ viết sách và tham gia chương trình truyền hình cho triển lãm, nói cho cháu nội biết sự từng trải của mình. Bà kiên trì cho rằng, nhất định phải đến hiện trường Triển lãm Thế giới, thể nghiệm bằng tấm lòng thì mới biết được hay ở chỗ nào, sự lo ngại mới tiêu tan, đây cũng là di sản quí báu nhất của Triển lãm Thế giới Thượng Hải để lại cho Trung Quốc.

    Hiện nay có một số người nói, bỏ ra công sức lớn như thế, hoàn thành những công trình này trong thời gian ngắn, làm những công việc này có đáng không ? Tin tưởng qua một thời gian, đợi sau khi kết thúc Triển lãm Thế giới, họ cũng sẽ biết được Triển lãm Thế giới làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp trên mảnh đất nhỏ bé như thế nào, Trung Quốc đã để lại nhiều thứ quí báu và thật tự hào vì Triển lãm Thế giới lần này.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>