• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm với Triển lãm Thế giới của "Bà Triển lãm Thế giới" Ya-ma-da To-mi-yo

    2010-05-19 15:43:56     cri

    Nghe Online

    Bà Ya-ma-da To-mi-yo người Nhật Bản năm nay 61 tuổi gần đây rất có tiếng tăm ở Trung Quốc, câu chuyện bà tự túc bỏ hơn 700 nghìn đồng Nhân dân tệ đến Trung Quốc tham quan Triển lãm Thế giới đã truyền tin rộng khắp, thu hút rất nhiều người Trung Quốc, mọi người gọi bà bằng một cái tên thân thiết là "Bà Triển lãm Thế giới". Bà To-mi-yo tham gia nhiều lần Triển lãm Thế giới, thấy được nhiều cách thức. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, vợ chồng bà và anh con trai cả đã đến thăm Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, kể lại quá trình đích thân thể nghiệm Triển lãm Thế giới hết lòng như thế nào.

    Ba To-mi-yo sinh năm 1949, bằng tuổi với ông Ka-te-no-si chồng bà. Bà ra đời tại tỉnh I-xi-ca-oa Nhật là một nơi danh lam thắng cảnh du lịch tươi đẹp, sau đó bà chuyển tới tỉnh Aichi, là nơi từng tổ chức Triển lãm Thế giới năm 2005. Ở đây, bà To-mi-yo từng làm công chức 10 năm, cùng chồng nuôi dạy hai con trai, sống cuộc sống "Vợ thảo dâu hiền".

    Cuộc sống của bà Ya-ma-da To-mi-yo và sự hội ngộ với Triển lãm Thế giới phải kể từ Triển lãm Thế giới Ô-xa-ca năm 1970. Bà đã tham quan bốn lần Triển lãm Thế giới lần đó, say sưa với Vườn Triển lãm Thế giới kỳ diệu này.

    Tôi ra đời vào thời đại Nhật Bản thiếu thốn vật chất, mọi người không biết Nhật Bản sau này sẽ như thế nào. Triển lãm Thế giới mang ước mơ cho mọi người, người Nhật lúc ấy thông qua Triển lãm Thế giới cảm thấy chấn phấn tinh thần, làm việc chăm chỉ, nỗ lực phát triển kinh tế Nhật Bản. Trước khi thành lập gia đình, tôi đã đi tham quan Triển lãm Thế giới Ô-xa-ca, lần lượt đi xem 4 lần. Triển lãm Thế giới mang lại cho mọi người niềm mong mỏi đối với tương lai, mơ ước cuộc sống ngày càng thú vị.

    Bà To-mi-yo nói mình là người thích học tập, bà không thích hình thức giảng dạy gò bó và nghiêm túc của nhà trường, mà thích hình thức học tập theo kiểu hoàn toàn tự chủ và rất hâm mộ Triển lãm Thế giới. Bà To-mi-yo đều tham gia hai kỳ Triển lãm Thế giới tổng hợp do Nhật Bản tổ chức. Bà còn tham gia một số Triển lãm chuyên ngành, nhờ đó hiểu biết thế giới, học hỏi nhiều điều trong sách giáo khoa không có. Bà To-mi-yo cho rằng, Triển lãm Thế giới đã cho mọi người lòng tin đối với tương lai.

    Triển lãm Thế giới Aichi Nhật nói cho chúng tôi biết cuộc sống người Nhật Bản trong thời đại này phải hết lòng và chăm chỉ. Nỗ lực theo mục tiêu này thì cuộc sống sẽ rất tươi đẹp, khó khăn cũng được giải quyết.

    Đối với bà To-mi-yo mà nói,Triển lãm Thế giới còn là một sự kiện đáng để biết ơn. Trước đó, bà không được khỏe lắm, thường phải chạy ngược xuôi giữa nhà với bệnh viện, nằm viện, phẫu thuật, bị bệnh tật dằn vặt. Trong Cuộc Triển lãm Thế giới Aichi năm 2005, bà đã lập một kỷ lục là trong 185 ngày Triển lãm Thế giới đã đi tham quan 243 lần. Mà lúc ấy bà mới phẫu thuật mấy lần ở lưng và bụng dưới, tham quan Vườn Triển lãm Thế giới chỉ là hình thức của chồng bà làm cho bà vui vẻ, kết quả bà đã thu hoạch được kiến thức và khỏe mạnh.

    Bà Ya-ma-da To-mi-yo là một phụ nữ rất thành công và cũng rất hạnh phúc, trước sự ủng hộ của chồng con, bà đã dốc tâm sức vào công việc mà mình yêu thích. Không yên tâm bà xã một mình ở nước ngoài, ông Ka-ne-to-si cũng đã 18 lần đi lại giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tháng 3 năm nay sau khi nghỉ hưu, ông đã đến Thượng Hải cùng bà To-mi-yo tham quan Khu vườn Triển lãm Thế giới.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>