• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bảng G "tử thần"

    2010-05-14 16:37:53     cri

    Đội tuyển Cốt-đi-voa rất có thực lực, nhưng lại thiếu một chút vận vay. Tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần trước họ đã được chia về bảng tử thần với Ác-hen-ti-na, Xéc-bi-a và Hà Lan, "đàn voi rừng" châu Phi được gửi gắm nhiều hy vọng đã chưa lọt vào vòng hai. Tại Nam Phi, đội Cốt-đi-voa lại gặp đội Bra-xin, đội Bộ Đào Nha. Đứng trước vấn đề "sống hay chết", Huấn luyện viên trưởng đội Cốt-đi-voa Vahid Halihodzic đã từ chối lựa chọn lại chết tại Cúp thế giới. Khi trả lời phỏng vấn, ông nói: "Bra-xin và Bồ Đào Nha là hai đội mạnh, mọi người đều đánh giá tốt họ. Nhưng đánh giá tốt không có nghĩa là họ đã lọt vào vòng hai. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt, đồng thời lập nên kỳ tích."

    Đội Cốt-đi-voa có các cầu thủ trình độ cao nhất châu Phi. Trên hàng tiền đạo, có cặp tấn công của Chen-xi là cầu thủ Droba và cầu thủ Kalou. Ở khu vực trung tuyến, có cầu thủ Zokora đến từ đội Sevilla, cầu thủ Bakary Kone đến từ đội Câu lạc bộ Mác-xây và Yaya Toure đến từ Bác-xê-lô-na. Ở hàng hậu vệ, có cầu thủ Eboue và Kolo Toure xuất thân từ A-xê-nan Anh kinh nghiệm phong phú, cộng thêm Boca đến từ Xtút-gát, họ mang lại sự phòng thủ vững chắc cho đội Cốt-đi-voa.

    Do có nhiều cầu thủ đá trong các Câu lạc bộ lớn nước ngoài, bởi vậy đội Cốt-đi-voa luôn được coi là đội thực lực mạnh nhất châu Phi hiện nay. Không ít nhân sĩ chuyên môn dự đoán đội bóng này có thể lọt vào hàng 8 đội mạnh tại Nam Phi, song tại Cúp bóng đá châu Phi kết thúc đầu năm 2010, đội Cốt-đi-voa đã thua đội An-giê-ri trong trận tứ kết, nhưng phương tiện truyền thông Cốt-đi-voa lại cho rằng đây không phải chuyện xấu, bởi vì một lần bị thua bất ngờ đủ để đội bóng không dám kiêu ngạo, chú ý sơ hở trong hàng phòng thủ.

    Đội tuyển Triều Tiên từng dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1966, tại Cúp năm đó, đội Triều Tiên từng loại đội I-ta-li-a lọt vào hàng 8 đội mạnh. Sau 44 năm, đội Triều Tiên lại trở lại, họ mong lại lập kỳ tích như trước tại Nam Phi. Phương tiện truyền thông trong nước Triều Tiên nói "Triều Tiên không sợ các đội mạnh như Bra-xin, Bồ Đào Nhà, đội mạnh không có gì đáng sợ cả. Các cầu thủ Triều Tiên đều rất có niềm tin đối với mình, bởi vì họ là sự thể hiện kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh đoàn kết."

    Nói đến đội Triều Tiên, "sức mạnh tinh thần" là một ưu thế lớn của đội này. Các cầu thủ Triều Tiên cần cù chịu khó, quán triệt rất kiên quyết tư tưởng kỹ thuật, chiến thuật và yêu cầu của huấn luyện viên. Điều khiến huấn luyện viên các nước khác hâm mộ là, đội bóng này tập huấn và sinh hoạt cùng một chỗ lâu dài, bởi thế phối hợp rất ăn ý trên sân, đội bóng cũng rất đoàn kết. Đây cũng là điều ba đội bóng khác kiêng dè nhất.

    Mặc dù đội Triều Tiên rất huyền bí, nhưng họ cũng không đóng cửa, trong đội họ cũng có nhiều cầu thủ đá trong các giải vô địch nước ngoài, như cầu thủ Jong Tae Se, An Yong Hak, Hong Yong-jo lần lượt đá ở Giải vô địch Nhật, Hàn Quốc và Nga. Những cầu thủ này sẽ gánh vác trọng trách trong đội hình đội Triều Tiên. Đội Triều Tiên lối đá cứng rắn, kỷ luật nghiêm minh tuy hiện nay chỉ xếp thứ 85 trên thế giới, nhưng do họ có "sức mạnh tinh thần" lớn mạnh cùng chiến thuật ít được bên ngoài biết đến, bởi vậy đội Triều Tiên có tiềm năng trở thành ngựa ô. Song, do trong bảng này có nhiều đội mạnh, đội Triều Tiên muốn lập lại kỳ tích như các tiền bối của họ vào 44 năm trước cũng không phải chuyện dễ.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>