Sau lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch bóng đá thế giới Nam Phi năm 2010, tất cả phương tiện truyền thông đều cho rằng bảng G xứng đáng được gọi là bảng "tử thần". Trong bảng này có đội tuyển Bra-xin từng 5 lần đoạt chức vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới, đội tuyển Bồ Đào Nha có siêu sao bóng đá đắt giá nhất trên thế giới Cristiano Ronaldo, đội Cốt-đi-voa hay Bờ Biển Ngà, đội bóng châu Phi có thực lực tấn công và phòng thủ khiến người ta kính nể và đội Triều Tiên "bí hiểm". Sau 6 trận thi đấu trong bảng, liệu hai đội bóng nào lọt vào vòng sau?

Đội tuyển Bra-xin là đội tuyển duy nhất chưa vắng mặt lần nào tại vòng chung kết bóng đá thế giới, cũng là đội bóng đá duy nhất trên thế giới từng 5 lần đoạt chức vô địch cúp bóng đá thế giới cho đến nay. Bởi vậy, tại bất cứ Giải vô địch bóng đá thế giới lần nào, đội Bra-xin cũng được coi là ứng viên mạnh nhất của chức vô địch. Mặc dù bị chia về bảng "tử thần", nhưng đội Bra-xin không lo mấy về tương lai của mình tại Nam Phi. Huấn luyện viên trưởng Dunga khi trả lời phỏng vấn nói: "bảng khó khăn này là điều có lợi đối với chúng tôi, bởi vì nó sẽ khiến mỗi chúng tôi đều phải cảnh giác thận trọng hơn, tình trạng căng thẳng này có lợi cho chúng tôi đi tiếp vào vòng sau." Qua lời nói của ông Dunga, chúng ta thấy ông không hề đả động đến ba đối thủ của mình trong bảng, dù là đội Bồ Đào Nha. Ông Dunga không phải kiêu căng tự đại một cách mù quáng, ông có cái vốn để tự tin. Đội tuyển Bra-xin do ông dẫn dắt đoạt thành tích rất tốt trong năm 2009. Trong các trận đá thử nghiệm, họ luôn thắng các đội mạnh thế giới, hai lần thắng đội I-ta-li-a, một lần thắng đội Anh đủ để chứng tỏ thực lực của họ. Còn đội Bồ Đào Nha cùng bảng, đội Bra-xin cũng từng thắng đối thủ với tỉ số cách biệt 6:2 vào cuối năm 2008. Có thể nói, đội Bra-xin hiện nay đội hình ổn định, lối đá chín chắn, hàng công gồm Kaka, Robinho, Fabiano rất sắc bén, hàng thủ dưới sự dẫn dắt của Thủ quân Lucio cũng rất vững chắc. Khác với đội quân Samba trước đây, đội bóng của ông Dunga không quá dựa vào siêu sao, mà nhấn mạnh tổng thể, đội Bra-xin như vậy càng đáng sợ hơn. Tuần san Thời đại Bra-xin khi nhìn về tương lai Cúp bóng đá thế giới Nam Phi viết, đối với người Bra-xin bóng đá không có "bảng tử thần", bởi vì chúng ta không sợ bất cứ đối thủ nào.

Huấn luyện viên trưởng đội Bồ Đào Nha Carlos Queiroz sau kết quả bốc thăm nói: "Đây là bảng rất khó khăn, đội Bra-xin mạnh nhất, đội Cốt-đi-voa hay Bờ Biển Ngà có thể trở thành ngựa ô, ngay cả đội Triều Tiên cũng rất đáng sợ, bởi vì tôi thậm chí không nói lên được tên một cầu thủ nào của họ." Không ít người hâm mộ có lẽ sẽ hỏi, vì sao thứ nhì Giải vô địch châu Âu có siêu sao Cristiano Ronaldo lại nói quá nhún nhường như vậy? Đây là vì đội bóng của ông Queiroz suýt không được đi Nam Phi. Họ chỉ được đi dự sau khi thắng đội Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-a với tỉ số 2:0 trong trận đấu vớt. Thực ra, sau Giải vô địch bóng đá châu Âu năm ngoái, đội Bồ Đào Nha luôn ở trong thời kỳ quá độ thay thế giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ lớn tuổi. Ông Queiroz đào tạo gương mặt mới, điều chỉnh đội hình vẫn chưa thể đưa đội Bồ Đào Nha ở vào tình trạng thi đấu tốt nhất. Lần này họ rất vất vả mới đoạt được tấm vé đi Nam Phi, hình thành sự tương phản rõ rệt so với việc họ luôn lập thành tích tốt trong mấy lần Giải vô địch trước đây. Mặc dù họ có cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay. Nhưng làm thế nào để Cristiano Ronaldo trị giá 94 triệu Ơ-rô trong đội tuyển quốc gia cũng phát huy được uy lực như ở Câu lạc bộ, cũng là điều khiến ông Queiroz phải vắt óc suy nghĩ. Trong vòng đấu loại cúp bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo đã không ghi được bàn thắng nào trong 7 trận thi đấu. Bởi vậy, nhân sĩ giới chuyên môn không đánh giá tốt đội bóng Bồ Đào Nha lần này. Tạp chí "Làm bàn" sau lễ bốc thăm chia bảng đã từng dự kiến tương lai đội Bồ Đào Nha như sau, "đội Bồ Đào Nha khác với trước đây, muốn tiến được xa hơn tại Nam Phi rất khó khăn."
<< 1 2 >>