• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cựu vô địch bóng bàn Thế vận hội Trung Quốc Đặng Á Bình nhớ lại người thầy tốt bạn hiền ông Xa-ma-ran

    2010-05-07 15:57:02     cri

    Thế vận hội năm 1992, sau khi chị Đặng Á Bình đoạt chức vô địch đơn nữ, ông Xa-ma-ran còn nói với chị, nếu Thế vận hội Át-lan-ta năm 1996 chị lại đoạt chức vô địch, ông còn sẽ đích thân trao tặng thưởng cho chị. Năm 1996, chị Đặng Á Bình đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người, lại đoạt chức vô địch đơn nữ bóng bàn. Tại lễ trao tặng giải thưởng, ông Xa-ma-ran đã xoa nhẹ tay lên hai má chị như một cụ già hiền từ vuốt má đứa cháu mình, hình ảnh đó đã làm nhiều người Trung Quốc xúc động. Chị Đặng Á Bình nói chị rất may mắn, được ông Xa-ma-ran yêu mến, điều may mắn hơn là chị được làm bạn của ông. Chị nói, ông Xa-ma-ran luôn rất quan tâm chị và cũng đã có nhiều kiến nghị hay với chị.

    "Trong quá trình tôi tìm việc làm sau khi từ vận động viên về nghỉ, ông đều có những kiến nghị rất hay đối với tôi. Ông luôn kiến nghị tôi nên đi học tiếng Anh, đi học ngoại ngữ."

    Sau Thế vận hội Át-lan-ta về nghỉ, chị Đặng Á Bình đã lắng nghe kiến nghị của ông Xa-ma-ran, chị đã đi học khoa ngoại ngữ trường Đại học Thanh Hoa nổi tiếng Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chị đã gửi luận văn tốt nghiệp tiếng Anh hơn 5000 chữ của mình tới ông Xa-ma-ran, ông Xa-ma-ran đã cho cất giữ luận văn này tại Viện Bảo tàng Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, coi đó là một vật lưu niệm có giá trị trong quá trình trưởng thành của một vận động viên Trung Quốc. Sau đó được sự tiến cử của ông Xa-ma-ran, chị Đặng Á Bình đã được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban vận động viên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế. Chị nói:

    "Từ vận động viên trở thành người làm công tác thể dục-thể thao, có thể nói đây là mặt bằng rèn luyện rất tốt, là một dịp tốt để mở rộng tầm nhìn quốc tế."

    Chị Đặng Á Bình sau khi về nghỉ đã dỡ bỏ ánh hào quang vô địch Thế vận hội, nhưng chị lại giành được thành tích rất khá về mặt học tập và sự nghiệp. Năm 2003, ông Xa-ma-ran đã viết thư tiến cử chị với trường Đại học Cam-brít-giơ Anh, 5 năm sau chị Đặng Á Bình đã được trao bằng Tiến sĩ kinh tế học trường Đại học Cam-bít-giơ Anh. Cũng trong năm đó chị được nhận học vị Tiến sĩ này, Thế vận hội, Thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh đã tổ chức thành công tại Bắc Kinh, trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh, chị Đặng Á Bình đã đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Ban làng Thế vận hội Bắc Kinh, năng lực làm việc xuất sắc, tiếng Anh lưu loát của chị đã được mọi người đánh giá tốt. Chị Đặng Á Bình cho rằng, nhiều thành tích mà chị giành được hôm nay không tách rời sự quan tâm của ông Xa-ma-ran.

    Ông Xa-ma-ran từ năm 1980 được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, cho đến năm 2001 về nghỉ, trong nhiệm kỳ 21 năm, ông đã đóng góp to lớn cho phong trào Thế vận hội cũng như phong trào thể dục-thể thao Trung Quốc. Ông đã đưa vận hành thương mại hoá vào Thế vận hội, nâng cao trình độ và sức thu hút của Thế vận hội; thập niên 70 thế kỷ trước, ông kêu gọi ở các trường hợp, giúp Trung Quốc trở lại với đại gia đình Ô-lim-pích; kể cả việc Bắc Kinh xin đăng cai thành công Thế vận hội, ông cũng đã đưa ra nhiều cố gắng tích cực. Nói đến tình cảm sâu sắc của ông Xa-ma-ran đối với nhân dân Trung Quốc, chị nói:

    "Ông đã được ghi vào lịch sử Trung Quốc, ghi vào lịch sử Ô-lim-pích, ghi vào lịch sử thể dục-thể thao Trung Quốc. Tôi tin rằng đóng góp xuất sắc của ông đối với phong trào Thế vận hội đã được ghi vào lịch sử loài người. Tôi tin rằng, cũng như tôi, tất cả mọi người đều mong ông luôn bình yên và hạnh phúc ở thiên đường."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>