• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cựu vô địch bóng bàn Thế vận hội Trung Quốc Đặng Á Bình nhớ lại người thầy tốt bạn hiền ông Xa-ma-ran

    2010-05-07 15:57:02     cri

    Nghe Online

    Cựu Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Xa-ma-ran đã qua đời sau một cơn bệnh nặng ngày 21 tháng 4 vừa qua. Cựu vô địch bóng bàn Thế vận hội Trung Quốc Đặng Á Bình sau khi được tin này rất đau buồn, ngày 22 tháng 4 tại Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, chị rưng rưng nước mắt nói, ông Xa-ma-ran là người thầy tốt bạn hiền của chị, mong ông bình yên và hạnh phúc ở thiên đường.

    Lần gặp ông Xa-ma-ran gần đây nhất của Chị Đặng Á Bình là ở Thế vận hội mùa đông Van-cu-vơ tháng 2 năm nay. Họ đã cùng dự lễ mở cửa và thăm làng Thế vận hội mùa đông, cùng ăn cơm tại nơi dùng cơm dành cho vận động viên. Lúc đó nói chuyện với ông Xa-ma-ran, chị cảm thấy ông tinh thần rất tốt, nhưng sức khoẻ có chút yếu, chị không ngờ ông đã ra đi nhanh như vậy.

    "Tối hôm qua tôi được tin ông mất, quả thực cảm thấy rất bất ngờ và  rất đau lòng. Tôi đã điện thoại với Thư ký của ông, được biết một số tình hình lúc ông mất, ông đi rất thanh thản. Hôm nay tôi sẽ gọi điện chia buồn đến người nhà ông và Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế."

    Khi trả lời phỏng vấn, chị Đặng Á Bình nói giọng nặng tiếng mũi, mắt đỏ hoe, cố sức kìm chế nỗi đau buồn trong lòng, nhưng khi kể lại chuyện của mình với ông Xa-ma-ran, nước mắt chị cứ trào ra. Ngày 13 tháng 7 năm 2001, ông Xa-ma-ran tuyên bố Bắc Kinh xin đăng cai thành công Thế vận hội tại hội nghị toàn thể Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế họp tại Mát-xcơ-va, chị Đặng Á Bình là một trong những người lên phát biểu của đoàn Bắc Kinh xin đăng cai Thế vận hội. Chị vừa khóc vừa kể lại giờ phút xúc động lòng người lúc đó:

    "Lúc đó ông có hỏi tôi, có vui không? Tôi cảm thấy câu nói của ông tuy ngắn, nhưng rất có ý nghĩa. Sự giao lưu giữa con người là sự giao lưu giữa tâm hồn, ông không nhất thiết phải nói ra. Nhưng thông qua một ánh mắt, một cử chỉ, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của nhau. Sự giao lưu giữa tôi và ông Xa-ma-ran là như vậy."

    Tình cảm sâu sắc mang tính huyền thoại giữa chị Đặng Á Bình và ông Xa-ma-ran có thể nói mọi người Trung Quốc đều biết rõ. Tại Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 1991, chị Đặng Á Bình đoạt chức vô địch đơn nữ, ông Xa-ma-ran ngồi trên khán đài rất tán thưởng tài nghệ bóng bàn, cũng như tinh thần thi đấu rất dũng mãnh của chị, sau trận đấu, ông Xa-ma-ran 70 tuổi đã đích thân trao tặng thưởng cho Đặng Á Bình lúc đó mới 18 tuổi, đồng thời mời chị đến thăm trụ sở Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế ở Lô-dan, từ đó đã mở màn cho tình bạn vong niên này. Lúc đó, chị Đặng Á Bình còn nghĩ đây chỉ là lời mời xã giao bình thường, đến trụ sở chị mới biết, chị là vận động viên đầu tiên được mời đến thăm trụ sở.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>