• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nụ cười Thiên sứ trên đường biên giới Trung – Nga

    2010-01-27 14:41:02     cri

    Nghe Online

    Tại miền Đông Bắc Trung Quốc có một thành phố nhỏ Mãn Châu Lý nằm ở nơi tiếp giáp ba nước Trung Quốc, Nga và Mông Cổ, có đường biên giới dài 54 km. Thành phố Mãn Châu Lý tuy nhỏ, nhưng là một thành phố cửa khẩu biên giới trên bộ có lịch sử trăm năm, là con đường quan trọng thông suốt tới Nga và châu Âu. Nhân viên và vật tư qua lại biên giới không tách rời với việc kiểm tra quá cảnh, cán bộ chiến sĩ biên phòng của Trạm kiểm tra biên phòng Mãn Châu Lý không những thực thi sứ mệnh bảo vệ lãnh thổ, mà còn tươi cười phục vụ khách du lịch Trung Quốc và nước ngoài, chứng kiến sự phát triển thương mại giữa hai nước Trung – Nga.

    Tại Trạm kiểm tra biên phòng Mãn Châu Lý, Kiểm sát viên Cường Bằng đang tươi cười kiểm tra hộ chiếu của từng hành khách xuất cảnh. Trong thời gian ba mươi phút, cứ mỗi lần kiểm tra xong hộ chiếu của một hành khách anh đều tươi cười như vậy. "Xin chào, xin mời xuất trình giấy tờ". Anh Cường Bằng hàng ngày phải nói mấy trăm lần như vậy.

    Không có thời gian đi nhà vệ sinh hoặc uống nước, rất khát nước, mà vẫn phải hỏi han không ngớt. Cổ họng rất khô nên muốn uống một ngụm nước cho dễ chịu, nhưng không được kiểm tra đứt quãng. Tôi thường làm việc 8 tiếng đồng hồ, kiểm tra giấy tờ cho 564 người, bình quân kiểm tra khoảng 30 giây một người, một tiếng đồng hồ kiểm tra ít nhất khoảng 60 người.

    Trạm kiểm tra biên phòng Mãn Châu Lý nơi anh Cường Bằng làm việc là một trong những Trạm kiểm tra biên phòng quan trọng nhất của Trung Quốc, Trạm kiểm tra này gánh vác trên 60 o/o nhiệm vụ vận chuyển đường bộ thương mại Trung – Nga, là cửa khẩu đường bộ quốc tế lớn nhất Trung Quốc. Mà công tác của Trạm kiểm tra biên giới lại gánh vác nhiệm vụ với ba hình thức quá cảnh là đường bộ, đường sắt và hàng không, 6 hiện trường kiểm tra biên phòng.

    Anh Cường Bằng năm nay 24 tuổi tới làm việc tại Trạm Mãn Châu Lý mới hơn một năm. Khi mới đến Trạm kiểm tra làm việc, nhiệm vụ rất nặng nề, có lúc cảm thấy rất vất vả, trong lòng cũng rất bực bội. Nhưng một sự việc xảy ra vào năm 2008 đã làm cho anh có nhận thức mới hoàn toàn đối với công việc của mình.

    Tối ngày 8 tháng 8 năm 2008 đúng vào ngày khai mạc Đại hội thể thao Ôlimpic Bắc Kinh. Hôm ấy, chị Hoang-hu-nam giáo viên quốc tịch Hàn quốc từ Nga nhập cảnh qua Trạm kiểm tra biên phòng Mãn Châu Lý, nhưng do vấn đề thủ tục hộ chiếu đã bị dừng chân tại cửa khẩu Mãn Châu Lý. Hôm ấy đúng vào ngày anh Cường Bằng trực ban. Anh nhớ lại cho biết:

    Chị ấy sau khi đến Nga quay trở về Trung Quốc. Về tới Trung Quốc phát hiện thị thực đã quá hạn, sau khi về Nga cũng quá hạn. Từ Nga lại bị đẩy về Trung Quốc, chị ấy không biết làm thế nào ?

    Anh Cường Bằng lập tức báo cáo cấp trên phối hợp giải quyết vấn đề hộ chiếu của chị Hoang-hu-nam. Lúc đó chị Hoang-hu-nam đã một ngày một đêm chưa ăn cơm, điện thoại di động hết pin không thể liên lạc được với người nhà. Mặc dù là mùa hè, nhưng Mãn Châu Lý nằm trong khu vực vĩ độ cao nên nhiệt độ chỉ có mười mấy độ C. Anh Cường Bằng đi lấy chăn bông của mình cho chị Hoang-hu-nam, lại mang cơm nước cho chị, dùng phích nước nóng để chị hơ tay.

    Tôi đi mua cho chị ấy mì ăn liền và nước khoáng, đổ nước nóng vào mì ăn liền song tôi đưa cho chị ấy. Sau đó điện thoại di động của chị ấy lại hết pin không thể nào liên lạc được với người nhà, tôi lại giúp chị ấy nạp điện. Khi tôi nghỉ ngơi, lúc đó chị ấy mặc váy, tôi thấy chị ấy mặc không đủ ấm, ngồi co ro ở đấy, thấy vậy trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy, sau khi về phòng ngủ tôi đã lấy chăn bông của mình mang cho chị ấy đắp.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>