
Năm 2003, cụ Vương Tam Thổ làm việc ở công ty vận tải đã đến tuổi về hưu, cụ say mê đọc sách quyết định đăng ký thi vào trường Đại học Mở thành phố Cù Châu. Tháng 9 năm 2003, cụ đã trở thành một sinh viên mới của hệ cao đẳng khoa Luật khóa 2003 của trường Đại học Mở Cù Châu. Năm 2005, cụ Vương Tam Thổ đã thi vào hệ chính quy khoa luật, năm 2007, cụ đã đỗ cử nhân chuyên ngành luật. Từ đó, cụ bắt tay chuẩn bị tham gia cuộc thi Tư pháp.
Sau khi 2 lần thi thất bại, năm nay, cụ Vương một lần nữa lại tham gia cuộc thi. Cụ nói, "Sau cuộc thi lần này, tôi thấy rất có hy vọng." Tháng trước, cụ Vương được Tổng cục Tư pháp thông báo, điểm sàn của cuộc thi tư pháp năm nay là 360 điểm, cụ Vương được 367 điểm. "Điều này có nghĩa là tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, sang năm tôi có thể làm một luật sư có bằng." Cụ Vương sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư vào tháng 3 năm tới. Lúc đó, cụ sẽ trở thành một luật sư cao tuổi nhất ở thành phố Cù Châu.

Trong nhiều năm qua, cụ Vương đã đầu tư cho học tập khoảng vài trăm nghìn nhân dân tệ. Cụ nói, "Yêu cầu cuộc sống của tôi không cao, tôi không phải muốn kiếm tiền qua hành nghề luật sư, tôi chỉ muốn làm công việc mà tôi yêu thích. Nếu những người nghèo không có tiền mời luật sư, tôi sẽ miễn phí phục vụ cho những người này, chỉ cần góp phần gìn giữ sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật là tôi cảm thấy rất hài lòng."
<< 1 2 >>