• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một cụ ông kéo xe ba gác về hưu được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

    2010-01-14 15:34:20     cri

    Nghe Online

    Gần đây, mọi người trong thành phố Cù Châu tỉnh Chiết Giang bàn luận sôi nổi về một sự kiện mới mẻ: nhân viên về hưu của Công ty Vận tải thành phố Cù Châu Vương Tam Thổ, năm nay 65 tuổi, đã thông qua cuộc thi tư pháp với số điểm cao hơn 7 điểm so với mức điểm sàn. Cụ Vương Tam Thổ trình độ văn hóa cấp hai, cụ có thâm niên kéo xe ba gác hơn 20 năm tại Công ty vận tải.

    Nhà cụ Vương Tam Thổ ở một khu chung cư của thành phố Cù Châu, 3 con của cụ đã thành lập gia đình. Hàng ngày, cụ dậy từ 5 giờ sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cụ lại lấy một cuốn sách luật cho vào túi áo, sau đó đến công viên tập thể dục. Cụ Vương vừa tập chạy chậm vừa đọc các điều khoản pháp luật. Trong lộ trình chạy 5000 mét, cụ Vương phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, vừa chạy cụ vừa đọc thuộc lòng 2 chương trong điều khoản luật pháp. Sau khi về nhà, cụ Vương thay quần áo và bắt đầu một ngày cuộc sống trong phòng đọc sách. Phòng đọc sách của cụ rộng khoảng 20 mét vuông, ngoài một bàn viết, còn có hai tủ sách lớn. Cụ Vương nói, tất cả sách mà cụ mua trong mấy chục năm qua toàn bộ đều để trong tủ sách, cả thảy có hơn 10 nghìn cuốn. Tiền tiết kiệm của cụ phần lớn đều dành để mua sách. Tháng trước, cụ Vương đã thông qua cuộc thi tư pháp với kết quả 367 điểm, đặt cơ sở cho nghề luật sư sau này. Cụ Vương chủ yếu thi Luật Hình sự, hiện nay, cụ chủ yếu ôn lại các vụ án hình sự từng biện hộ thành công.

    Cụ Vương thường ngồi cả một buổi sáng tại phòng đọc sách. Bữa trưa của cụ rất đơn giản, chỉ ăn củ cải, rau cải với ít thịt, hàng tháng cụ và cụ bà chỉ tiêu 600 nhân dân tệ tiền ăn, số tiền còn lại đều dành cho học tập. Hàng ngày, cụ Vương đều theo dõi chương trình pháp luật phát vào buổi trưa trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Cụ Vương nói, "Làm luật sư thì phải theo kịp thời đại, phải theo dõi các sự kiện nóng hổi nhất và giảng giải luật pháp bằng vụ án cụ thể." Buổi chiều, cụ cũng thường ở trong phòng đọc sách, nhưng sau bữa tối, cụ thì không đọc sách nữa, cụ cầm máy điều khiển và dò tìm chương trình báo chí và chương trình luật pháp. Cụ Vương Tam Thổ nói, "Tôi chỉ là một người già chỉ học đến cấp hai, làm thế nào mới có thể thông qua cuộc thi tư pháp? Những người khác chỉ cần mất 1000 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cuộc thi, tôi ít nhất phải mất 5000 tiếng, đây chính là bí quyết của tôi."

    Năm 1945, cụ Vương Tam Thổ sinh ra tại thành phố Cù Châu, khi học cấp ba, cụ chỉ học mấy hôm thì phải bỏ học, cho nên trình độ văn hóa thực tế của cụ Vương chỉ có tốt nghiệp cấp hai. Sau khi bỏ học, cụ Vương Tam Thổ làm công nhân vận tải kéo xe ba gác, kiếm tiền bằng sức của mình. 3 năm sau, cụ Vương Tam Thổ khỏe mạnh vẫn kéo xe ba gác. Công việc kéo xe ba gác của cụ rất vất vả, trong lúc nghỉ ngơi, rất nhiều người kéo xe ba gác thường thích uống bia hoặc đánh bài để giết thời gian, còn cụ Vương Tam Thổ lại tranh thủ đọc sách. Trong cuộc đời kéo xe ba gác hơn chục năm, cụ Vương Tam Thổ đã đọc hàng loạt tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, cụ đặc biệt yêu thích sách của Khổng Tử. "Một người kéo xe ba gác mà hàng ngày đều đọc Luân Ngữ" điều này đã trở thành đề tài "Tiếu lâm" của công nhân vận tải hồi đó.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>