• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mong bố mẹ thường xuyên chuyện trò với conVấn đề tính tình của những trẻ em không chung sống với bố mẹ đã khiến mọi người phải chú ý

    2010-01-05 15:13:12     cri

    Nghe Online

    Hiện nay, do sự thay đổi của vấn đề kết cấu trong gia đình, xã hội, cách thức làm việc v.v, những trẻ em không được chung sống với cha mẹ ngày một nhiều. Có một số phụ huynh phải gửi con cho ông bà hoặc người giúp việc trông nom, ít khi có thời gian chuyện trò trao đổi với con cái. Câu "Con mong bố mẹ thường xuyên chuyện trò với con" thốt ra từ đáy lòng của con trẻ, nghe rất đáng thương.

    Chuyên gia cũng phát hiện, tâm lý, tính tình v.v của những trẻ em không được sống gần bố mẹ, rất dễ xẩy ra vấn đề, cần phải được các giới trong xã hội hết sức coi trọng.

    Giáo sư của Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục trường Đại học Sư phạm Vân Nam Trung Quốc cho biết: "Khái niệm về gửi con cho người khác trông nom rất rộng, hoàn cảnh cũng không giống nhau. Nói tóm lại do bố mẹ bận công tác hoặc một nguyên nhân nào đó, phải gửi con cho ông bà hoặc người giúp việc trông nom trong thời gian dài, thiếu sự trao đổi và tình cảm với bố mẹ."

    Ông Từ Châu Chuyên gia Giáo dục Tố chất của Thanh Thiếu niên cho rằng, những trẻ em không chung sống với bố mẹ tính tình thừơng sản sinh ba vấn đề: Thứ nhất là ông bà chiều chuộng, người giúp việc không tiện nhắc nhở, khiến trẻ tính tình bướng bỉnh, từ nhỏ được mọi người trong gia đình quá quan tâm, khiến cho trẻ thiếu tính tự lập và tự chủ. Thứ hai là như mọi người thường nói cứ như "Ông cụ non". Ngược lại, không gần bố mẹ đã tạo cho trẻ một cơ hội để rèn luyện, các cháu rất biết điều, gặp phải vấn đề gì rất vững lòng và bình tĩnh, nhưng cũng có cháu tỏ ra già dặn trước tuổi. Thứ ba là chỉ biết làm theo sự sắp đặt của bố mẹ v.v, bản thân không có chủ kiến.

    Nhà trường và thầy cô hay phê bình dễ ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu sống xa cha mẹ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>