• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh Trương Dũng --- Sứ giả hữu nghị Trung Quốc--Xu-đăng

    2009-12-23 15:40:31     cri

    Anh Trương Dũng lập tức thi hành phương án khẩn cấp, chỉ huy Phân đội vận tải chạy vòng ra khỏi khu vực nguy hiểm, đi con đường khác theo phương án mới. Lúc này, Trung tá Mutsumi phó tư lệnh chiến khu dùng máy bộ đàm thông báo nếu thi hành nhiệm vụ lúc này sẽ rất nguy hiểm, yêu cầu họ hãy quan sát để ngày hôm sau quyết định. Nhưng anh Trương Dũng đã cảm ơn khước từ lòng tốt của trung tá, vẫn dẫn đầu Đoàn xe lên đường tới Aweire. Trên suốt dọc đường, đoàn xe đi qua 17 trạm kiểm soát lớn nhỏ, hầu hết các trạm kiểm soát đều có binh sĩ bồng súng canh giữ, anh Trương Dũng mỗi lần đều phải đích thân xuống xe giao thiếp, khôn khéo trình bày bất chấp nguy hiểm, bởi vì trong con mắt anh, lều bạt để cho các em học sinh lên lớp quan trọng hơn tất cả.

    Chỉ cần đảm bảo giữ gìn được 60 chiếc lều bạt, những cái khác đều có thể thương lượng.

    Trên đường, họ còn đi qua 5 đoạn đường lầy lội xe cộ khó đi lại, 2 chiếc cầu sắp sập đổ, chạy qua hai con sông nước chảy xiết, anh yêu cầu lái xe tập trung tinh thần, không chút lơ là. Trên đường tràn đầy nguy hiểm nhưng thật hào hùng, đoàn xe đã tới Aweier sau suốt tám tiếng đồng hồ lội suối trèo đèo vất vả. Lúc này, mọi người ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, bụi phủ khắp người, nhưng khi nhìn thấy đám trẻ thơ vui tươi nhảy múa vây quanh lều bạt, thì các đội viên đều vui cười. Anh Trương Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Lúc đó anh Dũng đang bị viêm răng, anh nhịn đau ăn rau mặn với bánh mì hấp thay bữa cơm trưa. Khi đoàn xe hoàn thành nhiệm vụ trở về, các em thiếu nhi Aweier không cầm được nước mắt tiễn đoàn xe đi rất xa.

    Là người phụ trách quân sự, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình ra, anh Trương Dũng còn dẫn đầu các cán bộ chiến sĩ giữ gìn hòa bình tích cực triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo, cung cấp thiết bị cho Nhà máy Nước Va-u, giải quyết vấn đề dùng điện và nước cho mấy chục nghìn dân Va-u. Giúp đỡ thanh lý hoàn thiện thiết bị y tế, đào tạo nhân viên y tế và cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho bệnh viện Va-u. Lần lượt mở Trạm khám chữa bệnh tại hai thôn gần doanh trại, chữa trị mang lại ánh sáng cho gần trăm người mù, được bà con địa phương ca ngợi là "Sứ giả của ánh sáng"

    Hành động hòa bình hữu nghị của Lực lượng giữ gìn hòa bình Trung Quốc đã dành được sự kính phục và đánh giá cao của đồng nghiệp nước ngoài, chính quyền địa phương và Cơ quan truyền thông nước ngoài, quan chức đứng đầu chiến khu Fred Babi đã thân thiết gọi anh Trương Dũng là "Sứ giả hữu nghị Trung Quốc – Xu-đan"

    Tôi làm việc với anh ấy 3 năm, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là anh ấy tuy là một sĩ quan cao cấp, nhưng đã đích thân giúp đỡ khu vực bị chiến tranh giày xéo xây đắp tường nhà, xây dựng cầu đường, đích thân đến nhà trường và bệnh viện quét dọn, chỉ đạo khám chữa bệnh và cung cấp thuốc men, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Tôi từng tiến hành hợp tác với Lực lượng giữ gìn hòa bình đa quốc gia, Lực lượng giữ gìn hòa bình Trung Quốc đã dốc sức giúp đỡ giải quyết những thách thức của châu Phi gặp phải, đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và quan chức chính quyền địa phương.

    Trong 1095 ngày từ năm 2005 đến năm 2008, anh Trương Dũng tham gia tập huấn giữ gìn hòa bình 395 ngày, có mặt tại khu vực giữ gìn hòa bình 513 ngày, đây không phải là thời gian ngắn ngủi đối với một người ở độ ngũ tuần. Trong ba năm trời, anh hầu như dốc hết tâm sức cho đất nước Xu-đăng châu Phi. Bất kể trên đường cái lầy lội, trong căn nhà nhỏ mưa dột, hay là bệnh viện, nhà trường, đâu đâu cũng để lại bóng hình và dấu chân của anh Trương Dũng.

    Anh Trương Dũng khi tiếp phóng viên cho biết, nếu sau này còn có dịp, anh vẫn mong muốn đi châu Phi góp sức mình cho nhân dân châu Phi và Tình hữu nghị Trung Quốc châu Phi.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>